Chuyện nghe mà thương tâm quá mọi người ơi! Chỉ vì mặc cả từ 600k xuống 200k, một thanh niên đã phải trả giá bằng cả mạng sống tại một nhà trọ ở quận Hà Đông, Hà Nội
Câu chuyện diễn ra lúc nửa đêm ngày 10-4, sau khi nhậu say, anh Chu Thế Bộ (sinh năm 1986) rủ thêm anh Chu Thế Môn (sinh năm 1990) - cùng quê ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang và anh Lê Tuấn Anh (sinh năm 1984) ở huyện Từ Liêm, Hà Nội đi tìm "chốn vui chơi". Cả hội tụ tập tại một nhà trọ không biển hiệu trên đường 72, phường Dương Nội, quận Hà Đông - nơi do Lê Thị Minh Đức làm chủ.
Drama bắt đầu khi "tú bà" Lê Thị Minh Đức đưa ra mức giá 600 ngàn đồng cho một đêm, nhưng nhóm khách chỉ chịu trả có 200 ngàn đồng thôi Cãi giá không được, 3 người bị đuổi đánh, trong đó anh Bộ (26 tuổi) bị đâm một nhát nghiêm trọng.
Sau khi gây án, các đối tượng Tuấn, Thắng, Hằng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Bộ được đưa cấp cứu ngay tại Bệnh viện quân y 103 (quận Hà Đông) nhưng do vết thương quá nặng, đến 8 giờ sáng ngày 10-4 anh đã không qua khỏi
Nguồn: soha.vn