Sáng ngày 18/6, cư dân mạng và người dân xung quanh hồ điều hòa Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đã chứng kiến một cảnh tượng "không thể tin nổi" khi hàng loạt cá chết nổi trắng xóa mặt hồ. Số lượng cá chết lên đến mức đáng báo động, kèm theo mùi hôi tanh nồng nặc khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân quanh khu vực
Cảnh tượng "nhức mắt" với những mảng cá chết trải dài hàng chục mét
Theo ghi nhận vào sáng 18/6, tình trạng cá chét xuất hiện với quy mô cực lớn khắp mặt nước hồ. Đặc biệt, cá chết tập trung chủ yếu tại các khu vực ven bờ, tạo thành từng mảng trắng xóa kéo dài hàng chục mét - một cảnh tượng mà nhiều người dân cho biết "chưa bao giờ thấy kinh khủng đến vậy"
Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều thuyền để vớt cá chết, mỗi chuyến đều chất đầy ắp. Tuy nhiên, với số lượng cá chết khổng lồ như vậy, công việc dọn dẹp hứa hẹn sẽ kéo dài và tốn nhiều công sức.
Người dân "khóc thét" vì mùi hôi tanh khó chịu
Những người dân có thói quen đi bộ, tập thể dục buổi sáng quanh hồ không khỏi bức xúc và khó chịu khi phải đi qua những khu vực có lượng cá chết tập trung dày đặc. "Mùi hôi quá kinh khủng, không thể tập thể dục được", một cư dân chia sẻ
Theo quan sát, nhiều loại cá với kích thước khác nhau đều bị chết nổi trắng mặt hồ. Từ cá nhỏ đến cá lớn, tất cả đều không thoát khỏi "thảm họa" lần này.
Đáng lo ngại hơn, không ít con cá đã trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng, bụng trương phình, bốc mùi hôi tanh khó chịu lan tỏa khắp khu vực. Cảnh tượng này không chỉ gây ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ về môi trường và sức khỏe cộng đồng
Dưới tác động của gió, xác cá liên tục bị dồn về một số góc hồ, hình thành những lớp dày đặc phủ kín mặt nước. Hình ảnh này khiến nhiều người xem xong phải "rùng mình" vì độ đáng sợ của nó.
Nguồn: kenh14.vn