TraCoco274
New member
Vào đầu giờ chiều ngày 15/2, hàng vạn người dân, đặc biệt là hội công sở đã ùn ùn đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để lễ đầu năm khiến các ngả đường vào Phủ đều kẹt cứng ngắc luôn
Hôm nay (15/2) là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 9 ngày mà ai cũng chờ đợi (chờ để hết nghỉ chứ không phải gì ). Trong ngày đầu năm, nhiều công ty sau khi gặp mặt đầu xuân, cùng nhau nói lời chúc Tết đã "thả" cho nhân viên về sớm hoặc quản lý lỏng lẻo hơn về giờ giấc - cơ hội vàng để "quẹo" đi lễ chùa đây rồi!
Từ đầu giờ chiều, hàng vạn người dân Hà Nội đã kéo đến Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm, khung cảnh đông đến mức choáng váng
Từng dòng xe nườm nượp đổ về các ngả đường vào Phủ đều kẹt cứng nghiêm trọng. Cả ô tô lẫn xe máy đều phải vất vả lắm mới chen chân được vào khu vực bãi đỗ xe
Do là ngày làm việc đầu tiên sau Tết nên rất đông người dân đã tranh thủ giờ làm việc để đi lễ chùa cho kịp
Trong đó, đặc biệt là hội công sở thường "rủ nhau" thành team để đi lễ khiến cho mật độ người ở khu vực Phủ Tây Hồ tăng vọt, đông không tưởng luôn
Các bãi giữ xe chật ních xe máy, không còn một gang đất trống
Khu vực để ô tô cũng gần như đã "full slot", không còn chỗ trống nữa rồi
Nguồn: kenh14.vn