NắngHạDễThương
New member
Đang làm nhiệm vụ bình thường, các anh CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội) nghe tiếng người dân la ó "cướp cướp" là bay ngay vào cuộc
Chiều ngày 5/7, trung tá Nguyễn Văn Bốn, Đội phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Trịnh Hùng Anh (30 tuổi, quê ở thôn Cát, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cho Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.
Hóa ra trước đó, vào khoảng gần 16h chiều cùng ngày, tổ công tác 3 anh em gồm trung tá Nguyễn Văn Bốn, đại uý Quách Anh Tuấn và trung uý Nguyễn Cường Quyền đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân thì nghe tiếng "cướp ơi" từ đường Ngụy Như Kon Tum vọng sang.
Nghe vậy, đại uý Tuấn lập tức đuổi theo hướng tên cướp chạy, trung uý Quyền cũng tới hỗ trợ liền. "Lúc đó nguy hiểm lắm luôn, đối tượng Trịnh Hùng Anh rút ngay một con dao bấm trong người ra rồi quát trung uý Quyền 'mày vào bắt tao, tao đâm chết'. Tên cướp rất manh động", trung tá Bốn kể lại
Sau hơn 10 phút truy đuổi gay cấn, tên cướp ra sức chống trả nhưng cuối cùng các anh CSGT vẫn dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế được rồi bàn giao cho Công an phường Nhân Chính. Khám xét nhanh, công an thu được đủ thứ: 4 đầu vam phá khóa, 1 tay công phá khóa, 1 dao bấm dài khoảng 25cm, 1 xe tang vật mang BKS 29 L1 - 620... full bộ đồ nghề luôn đó
Tại cơ quan công an, đối tượng Trịnh Hùng Anh khai nhận đã có 1 tiền án, 2 tiền sự, mới thụ án 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù. Ra tù chưa ấm chỗ đã tái phạm rồi
Nguồn: kenh14.vn