Các chiến sĩ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm vừa mới "khui" được 1 kho hàng thực phẩm, thu giữ hơn 1 tấn đồ ăn không rõ nguồn gốc tại phường Tây Tựu. Ối giời ơi, may mà phát hiện kịp!
Để thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm đã "đột kích" vào 1 kho hàng thực phẩm. Kết quả thu được cả tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm: lòng lợn non, tràng lợn, lườn ngỗng, trứng gà non, nầm lợn, chân gà rút xương tại phường Tây Tựu. Nghe danh sách này mà hết muốn ăn luôn á!
Cụ thể, vào ngày 26/12/2023, Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội QLTT số 22 - Cục quản lý thị trường Hà Nội đã bắt giữ được "ông chủ" Đào Hoàng Thắng, sinh năm 1987, HKTT: Tiến Lợi, Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình khi anh này đang tập kết hơn 1 tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm: 160kg lòng lợn non, 160kg tràng lợn, 130kg lườn ngỗng, 120kg trứng gà non, 325kg nầm lợn, 120kg chân gà rút xương.
Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không có hóa đơn chứng từ gì cả, và khai đã mua thu gom số hàng này từ nhiều đối tượng bán hàng ở đường biên giới giáp Trung Quốc. Sau đó thuê phương tiện "xé nhỏ" để tuồn về Hà Nội tại điểm tập kết hàng hóa, rồi lên đơn hàng bán cho các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn vỉa hè để "đẩy hàng" trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Ăn Tết mà ăn phải mấy thứ này thì toang mất
Hiện toàn bộ số hàng "bẩn" này đã được tổ công tác tạm giữ để làm thủ tục tiêu hủy, đồng thời tổ chức điều tra truy xét nguồn gốc hàng hóa (các đối tượng cung cấp) để xử lý nghiêm theo quy định. Phải xử thật nặng tay mới được nhé!
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện trên địa bàn quận có 1 đường dây chuyên cung cấp các loại thực phẩm "bẩn" gồm lòng lợn, tràng trứng, chân gà... từ đường biên giới về Hà Nội để tiêu thụ.
Thủ đoạn của bọn này khá tinh vi: chúng sử dụng xe khách chuyển thực phẩm trong các thùng xốp đóng kín, đưa về tập kết ở các điểm vắng vẻ, ít người qua lại. Sau đó thuê xe ôm nhận hàng và chở đến các địa điểm thu gom để tập kết về kho cất giấu. Thời gian vận chuyển thường vào khoảng 2-3h sáng để "lươn lẹo" tránh lực lượng chức năng. Nghĩ ra cũng "tài" đấy nhưng mà làm hại người thì không ổn rồi!
Nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế đã theo dõi cung đường vận chuyển từ tuyến Lào Cai - Hà Nội. Sau gần 2 tháng "cày cuốc", trinh sát đã xác định được số lượng lớn hàng hóa mà đối tượng tập kết theo đường dây để chuẩn bị cung cấp cho các nhà hàng. Để trốn tránh cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện, cung đường di chuyển và cất giấu thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc tại nhiều địa chỉ khác nhau. Lợi dụng thời gian nửa đêm về sáng chuyển đến tập kết hàng hóa tại kho hàng chính (địa điểm vắng người qua lại).
Nguồn: kenh14.vn