CamNho3792
New member
Chiều ngày 9/7, Trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cho biết đơn vị vừa bàn giao một vụ việc "căng đét" cho công an địa phương xử lý. Đó là chuyện một chị phụ nữ bị bắt quả tang đang chở theo 19 khẩu súng tự chế cùng đống công cụ hỗ trợ khác trên xe. Nghe mà rùng mình luôn á!
Cụ thể, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 3 gồm Đại uý Đoàn Hữu Văn, Trung uý Lê Mạnh Hà, Đại uý Trần Khánh Hùng, Đại uý Trần Quang Huy, Trung uý Phạm Bình Minh và Trung uý Bùi Văn Luôn đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa thì phát hiện điều bất thường.
Các anh CSGT thấy một chị phụ nữ đang điều khiển xe môtô biển số 29M1-2340, chở hàng hoá xếp tràn lan vượt quá giới hạn cho phép nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Tới nơi, chị này không xuất trình được giấy phép lái xe và còn có nhiều biểu hiện "khả nghi" nữa. Thế là các anh CSGT quyết định kiểm tra luôn mấy cái bao tải hàng hoá đang chở theo.
Và bùm! Phát hiện cả một kho vũ khí mini luôn á: gậy sắt 3 khúc, baton có tay cầm chữ T, và "đỉnh" nhất là 19 cái vật hình dáng kiểu súng ngắn bằng kim loại, có nòng dài giảm thanh gì gì đó. Tất cả đều không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chỉ thấy dán nhãn in chữ nước ngoài. Sus quá đi!
Người phụ nữ bị bắt được xác định là Đỗ Thị Ngọc (sinh năm 1981, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội).
Chị Ngọc khai báo rằng mình chỉ là người chở thuê số hàng này cho một người tên Chi từ khu vực Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm về Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Sau đó sẽ có người ra nhận. Chắc là ship hàng kiểu gì mà "nặng đô" thế này?
Nguồn: soha.vn