Ối giời ơi, 3 tấn chân trâu bò ôi thiu bốc mùi vừa bị phát hiện tại một cơ sở ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội luôn á!
Sáng 29/12/2012, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (Phòng PC46 - Công an Hà Nội) đã ập vào bắt giữ và mang đi tiêu hủy gần 3 tấn chân trâu bò đang trong tình trạng ôi thiu, phân hủy ghê ớn. Chỉ nghe đã thấy sởn da gà rồi!
Số hàng "khủng" này được phát hiện tại cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật, xương trâu bò ở đội 7, thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.
Qua kiểm tra ban đầu, chủ kho là chị Nguyễn Thị Thủy (sinh 1975) không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và giấy kiểm dịch gì hết. Chị này thu gom xương, chân trâu bò từ khắp nơi trên thị trường về đây.
Cơ sở này không có bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm luôn!
Sau khi mua đủ số lượng, chủ hàng lại mang bán cho các cơ sở kinh doanh ăn uống, chế biến thực phẩm ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Nguy hiểm vô cùng!
Được biết, lực lượng chức năng đã theo dõi và phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn. Đặc biệt tại khu Ngọc Hồi này, cơ sở hoàn toàn không có giấy tờ gì về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng buôn bán thực phẩm bẩn bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm lời. Đặc biệt lợi dụng dịp Tết Nguyên Đán 2013 khi nhu cầu thực phẩm tăng cao, các chủ hàng tích trữ nhiều hàng vào kho rồi tìm cách tuồn ra thị trường. Thật sự là vô lương tâm quá trời!
Nguồn: soha.vn