CocSweet6742
New member
Tối 31/7, khoảng 20h30, cư dân sống ở chung cư số 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội chợt nghe chuông báo cháy réo lên, ai nấy đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra
Anh Đỗ An, một cư dân đang sống ở tầng 22 của toà nhà cho hay, mấy ngày trước chuông báo cháy cũng kêu linh tinh vì toà đang thi công kỹ thuật ở vài chỗ, nên lúc đầu mọi người vẫn khá bình tĩnh, nghĩ chắc lại báo nhầm thôi.
Nhưng khoảng 3 phút sau tiếng chuông, loa thông báo vang lên: chập điện ở tầng 15 bên dãy phòng chẵn! Thế là panic mode bật ngay, mọi người ùa ra khỏi căn hộ, chen chân chạy xuống tầng dưới. Trời lại đang mưa nữa chứ, nhiều người chạy ra ngoài bị ướt sũng luôn ️
May mắn là Phòng Cảnh sát PCCC số 9 phản ứng cực nhanh, chỉ vài phút sau đã có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa rồi.
Theo anh An chia sẻ, toà nhà này cao tới 37 tầng, trong đó 3 tầng dùng làm dịch vụ, còn lại 34 tầng là chỗ ở của cư dân. Hình dung được độ đông đúc chưa!
Trung tá Đỗ Ngọc Tuấn – Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 9 xác nhận, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Rất may đám cháy còn nhỏ và được lực lượng dập tắt ngay lập tức, không gây thiệt hại lớn
Nguồn: soha.vn