Hà Nội: 2 cô gái trẻ bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, đánh hội đồng phải nhập viện

DauBobo

New member
797a532539bf95574897.jpg


Chỉ vì đi mua kính bình thường mà 2 chị em gái phải gánh hậu quả nặng nề Bị nhóm thanh niên vô văn hóa trêu ghẹo, không chịu thì còn gọi người đến đánh hội đồng luôn. Quá đỉnh điểm!

Ngày 25/5, công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa nhận được đơn trình báo từ gia đình 2 cô gái bị nhóm thanh niên đánh hội đồng ngay giữa đường phố. Hiện công an đang khẩn trương truy tìm nhóm này để làm rõ vụ việc.

Nạn nhân là chị Đinh Thu Hương (20 tuổi, ở quận Long Biên) và em gái Đinh Thu Quỳnh (16 tuổi).

4a1fe13943a804f162de.jpg


Bị trêu ghẹo rồi đánh hội đồng, còn mất luôn điện thoại

Theo lời kể của chị Hương, tối 23/7, chị chở em gái đi mua kính mắt ở phố Lò Đúc. Đang đi ngon lành trên đường Trần Hưng Đạo thì gặp 2 anh thanh niên đi xe máy chạy theo trêu ghẹo liên tục.

Thấy 2 chị em cứ im lặng không đáp lại, thằng ngồi sau càng lên mặt, trêu ghẹo và đụng chạm vào tay chị Hương. Không thể chịu đựng được nữa, chị dừng xe lại ngay trước Bệnh viện 108 để mắng lại 2 thanh niên thiếu dạy này.

Sau khi cãi vã, 2 thanh niên định bỏ đi nhưng chị Hương quyết chặn xe lại, gọi người nhà và công an đến xử lý. Thấy bị chặn, thằng ngồi sau liền dùng mũ bảo hiểm đánh túi bụi 2 chị em

0f1a957b9bf1b7509d48.jpg


Chị em Hương chống cự lại và 4 người xảy ra ẩu đả. "Tôi đã nhờ người dân quay video giúp và tiếp tục chặn xe lại, kiên quyết không cho đi, chờ người nhà tới giải quyết. Lúc này, hai thanh niên cũng gọi đồng bọn đến hỗ trợ", chị Hương kể lại.

Gọi thêm 3 đồng bọn đến đánh dã man

Không lâu sau, 3 thanh niên khác đi chung 1 xe máy lao đến, hợp sức với 2 thằng đầu tiên lao vào đánh hội đồng 2 chị em, khiến cả hai bị thương nặng.

"Lúc ấy, cả nhóm lao vào đánh tôi, tôi không chống cự được, nằm chịu đòn đến bất tỉnh luôn. Khi tỉnh lại đã thấy người nhà đưa mình đến đồn công an rồi. Lúc này tôi mới biết em gái mình cũng bị đánh hội đồng.

cdc8206514b8d3518a6b.jpg


Sau cuộc xô xát, đầu tôi sưng đau, buồn nôn và nhiều vùng trên cơ thể bị bầm tím, xước ở mặt và chân chảy máu. Còn em gái tôi cũng bị đau đầu và tím vùng mặt. Tôi được các bác sĩ cho ở lại viện theo dõi, còn em được về nhà.

Nhóm người này đánh chị em tôi xong bỏ chạy, lấy luôn chiếc điện thoại iPhone của tôi nữa", chị Hương tức giận.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top