Hà Linh đã nhìn thấu số phận của mình tại The Voice từ trước rồi nha

BanhLovely9161

New member
1687cc08f5f76046ae07.jpg


Sau đêm bán kết 1 cách đây 2 tuần, Hà Linh đã cay đắng dự đoán về việc mình sẽ bị loại. Và kết cục diễn ra đúng như những gì cô đã 'tiên liệu' luôn á

Lúc mới bước vào The Voice 2013, Hà Linh được cả làng nhạc Việt hype với những câu kiểu "Ứng cử viên sáng giá của ngôi vị quán quân", "đối thủ nặng ký trên con đường chinh phục The Voice"... Nhưng mà chính bản thân cô nàng đã tự nhận ra rằng mình không thể nào là chủ nhân của ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 2 rồi.

Phải nói thật là đa số khán giả đều tin tưởng rằng với giọng ca đầy nội lực và cá tính âm nhạc đặc biệt thế kia thì ít nhất Hà Linh cũng phải là đại diện cho đội Hồng Nhung tại vòng bán kết chứ nhỉ?

Với niềm tin đó, vô vàn khán giả đã nhiệt tình nhắn tin ủng hộ cô nàng cá tính này. Và không thể phủ nhận rằng những tin nhắn đó đã vài lần "cứu" được Hà Linh đấy.

af8e1806c5086e5ea2ab.jpg


Thế nhưng mà, mọi người đã quên mất một điều quan trọng: The Voice là cuộc thi nhằm tìm kiếm nhân tố mới, gương mặt mới cơ mà. Trong khi đó, Hà Linh lại là một cái tên khá "cũ" rồi. Cô từng là thí sinh của một vài cuộc thi âm nhạc trước The Voice.

Cô cũng là một cái tên quen thuộc tại các tụ điểm ca nhạc và trên báo chí. Vậy thì đương nhiên "nhân tố mới" sẽ là lựa chọn được ưu tiên, chứ không phải một gương mặt "cũ" như Hà Linh rồi.

Thêm vào đó, một quy luật "bất thành văn" mà ai cũng biết: không bao giờ có chuyện một quán quân của cuộc thi này sẽ tiếp tục được đăng quang tại một cuộc thi khác. Mà Hà Linh đã từng đăng quang tại Sao mai 2007 rồi cơ. Tất nhiên là BTC sẽ phải bỏ qua cô để tìm được một gương mặt mới hoàn toàn, gương mặt đó sẽ là "đại diện" cho thương hiệu của họ mà.

Chính Hà Linh cũng hiểu và còn hiểu sâu sắc quy luật này lắm. Ở Liveshow 6, Hà Linh từng lo lắng rằng mình không còn cơ hội được đứng trên sân khấu nữa nên cô đã ra sức thuyết phục HLV và giám đốc âm nhạc cho cô được thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác.

Và cô đã thể hiện hết mình, cháy hết mình luôn, "mặc kệ" cả quy định về thời gian của BTC

2b53fe819b1d86fef977.jpg


Sau đêm diễn đó, mặc dù được khán giả ưu ái, được HLV hết lòng bảo vệ, nhưng Hà Linh đã nhìn thấu "số phận" của mình tại cuộc thi này khi cô chia sẻ: "Làm gì có chuyện có giải Sao mai rồi lại được giải này giải khác nữa, ngay từ đầu tôi nghĩ tham gia cho vui, tìm lại cảm xúc, cảm hứng làm nghề mà đã quá lâu tôi bỏ lãng quên, và được hát cho khán giả nghe. Chỉ vậy thôi. Liveshow vừa rồi tôi nghĩ tôi sẽ ra đi nên hát bài cuối cùng, cháy lần cuối cùng, may mắn làm sao chị Nhung, chị Uyên và anh Sa đồng ý cho tôi được hát bài của tôi, mặc dù tôi biết là nó hơi điên quá so với mức quy định. Vậy đó".

Theo đó thì việc Hà Linh vào được đến đêm Bán kết 2 của The Voice quả thực đã là một "kỳ tích" rồi đấy. Và như thế, lời "tiên đoán" đầy cay đắng mà cách đó vài tuần Hà Linh chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã "ứng nghiệm" hoàn toàn

fc318791a4a64e95a666.jpg


db4ced9bb7d7ac23648f.png


389531c738359556c2b1.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top