Hà Linh: "Chỉ một điều làm em ân hận và day dứt lắm..."

ChangMan2k6

New member
1a49aa431eb473c485ce.jpg


Nữ ca sĩ trẻ đã lên tiếng bênh vực cho HLV Hồng Nhung giữa tâm bão dư luận nè!

Đêm bán kết thứ hai không diễn ra căng thẳng và quyết liệt như mong đợi của mọi người, nhưng sự lựa chọn của HLV Hồng Nhung đã thực sự tạo ra một cơn sóng ngầm ghê gớm luôn.

Táo bạo trao cho Cát Tường 100% sự ủng hộ, có thể nói Hồng Nhung đã thay mặt khán giả quyết định việc cho Hà Linh ra về trước đêm chung kết rồi.

Sau đêm thi kết thúc, cực nhiều người cho rằng hành động của Diva nhạc Việt là một sự xem thường khán giả. Họ thật sự nổi giận và dành cho cô những lời lẽ khá gay gắt luôn á.

Mặc dù ngay sau đó, Hồng Nhung đã đưa ra những phản hồi để xoa dịu dư luận rồi. Tuy nhiên, những lời giải thích của Diva nhạc Việt vẫn không thể khiến người xem cảm thấy thỏa mãn.

3bc23a0f31a66e311457.jpg


Là người trong cuộc, lại là thí sinh được Hồng Nhung cực kỳ yêu mến, Hà Linh không thể nào ngồi yên được. Mặc dù cô vẫn khẳng định rất sốc trước quyết định của đàn chị nhưng hơn ai hết, Hà Linh là người hiểu rõ tại sao mình phải ra về.

Viết trên trang cá nhân, Hà Linh tâm sự: "Thứ nhất, ban tổ chức đã, đang và luôn luôn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em, ngay cả trong và sau The Voice. Việc hôm trước hoàn toàn không do sự dàn xếp hay sắp đặt nào từ ban tổ chức như mọi người suy đoán đâu nha.

Trước đây, khi chưa sống và làm việc cùng mọi người trong ekip, em cũng hoang mang nhiều lắm. Nhưng bây giờ, sau gần 1 năm gắn bó, em hoàn toàn tin tưởng, trân trọng và yêu quý cái tâm và sự nhân văn trong cách làm việc của họ.

Thứ hai, xin mọi người đừng chỉ trích chị Nhung hay em Tường nữa. Chị Nhung không có ý rằng em chỉ có giọng hát, còn mọi thứ như nhân cách, tâm hồn... là con số không đâu. Số điểm chị Nhung cho chỉ là sự ủng hộ hoàn toàn từ chị để chắc chắn Tường được có mặt trong chung kết mà thôi, không phải là do ghét bỏ em. Trong thâm tâm em biết chị yêu quý em nhưng không còn cách lựa chọn nào khác.

Thứ ba, em ra đi với tâm thế nhẹ nhàng, không nuối tiếc. Chỉ một điều làm em cảm thấy ân hận và day dứt nhất là đã làm mất tiền, công sức của mọi người. Em không có khái niệm 'fan' vì những gì mọi người đã dành cho em nhiều hơn cả một mối tình thâm.

Đó là sự đồng cảm, yêu thương và ủng hộ hết lòng. Xin lỗi ở đây đâu phải ai cũng có facebook mà xem được, nhưng nếu có kiếp sau, món nợ ân tình từ mọi người, mình xin sẽ trả...

Cây đàn này, xin không đập vỡ.. Tiếng hát này, xin không lạc loài".

d28b773a08293291f4dd.jpg


fc318791a4a64e95a666.jpg


db4ced9bb7d7ac23648f.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top