TepYeu1338
New member
Nghe hơi drama nhưng mà thật đấy, World Cup 2014 sẽ là đỉnh cao hoặc tụt dốc không phanh của ĐT Hà Lan, và tất cả phụ thuộc vào trận tái đấu với Tây Ban Nha nha các bạn ơi!
1. Khi số phận xếp đặt màn "revenge" ngay từ trận đầu
World Cup 2014 mở màn cho Hà Lan theo kiểu... trời đùa giỡn vãi: Họ gặp lại TBN - đội đã "cướp" mất chức vô địch World Cup 2010 của họ ngay trong trận chung kết. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử mà trận chung kết World Cup trước đó được "remake" ngay ở vòng bảng của kỳ tiếp theo luôn á!
Trận đấu này ý nghĩa lắm nha, vì thất bại trước TBN trên đất Nam Phi 4 năm trước không chỉ lấy đi chiếc cúp vàng thế giới của người Hà Lan, mà còn đẩy bóng đá Hà Lan vào một giai đoạn tăm tối và u ám đến tận bây giờ.
Đó là 4 năm mà Hà Lan lao dốc với tốc độ... mất phanh luôn á! Bằng chứng rõ nhất chính là EURO 2012. Hà Lan bước đến EURO với đội hình và HLV đã đưa họ vào World Cup, nhưng mà Lốc da cam tan ngay từ vòng bảng rồi.
Họ bị loại với thành tích 3 trận toàn thua, ghi có 2 bàn và để thủng lưới 5 lần. Hiếm khi nào một Hà Lan hùng mạnh lại rời giải nhục nhã đến thế. Thất bại trước TBN đã xảy ra cách đây tới 4 năm, nhưng nó vẫn đang dày vò tự tin của người Hà Lan mỗi đêm nha.
Đã đến lúc người Hà Lan đoạn tuyệt với cơn ác mộng trong quá khứ để bước vào một tương lai mới rồi. Cách ngắn nhất chính là... đạp đổ Tây Ban Nha thôi!
2. Bài học lịch sử: Đã từng làm được rồi mà!
Tất nhiên, hạ TBN không phải chuyện dễ dàng gì. Báo chí Hà Lan mách nước bằng dòng tít: "Van Gaal ơi, hãy đọc lại câu chuyện của World Cup 1978 đi!"
Flashback một chút nha: World Cup 1974, Hà Lan lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết World Cup. Nhưng mà tiếc thay, ĐT Tây Đức đã cướp vinh quang ngay trước mũi Johan Cruyff cùng team của anh ấy. Hà Lan chịu một cú sốc tương tự như thời gian qua sau trận thua Tây Đức năm 74. Và rồi cũng giống hệt ngày hôm nay, Hà Lan rời EURO 1976 trong nỗi thất vọng vô bờ bến.
Sau đó 4 năm, kỳ World Cup 1978 diễn ra trên đất Argentina (một quốc gia thuộc Nam Mỹ giống với Brazil ngày hôm nay) cũng bắt đầu với Hà Lan kèm theo hàng tá câu hỏi về lực lượng. Nhưng kỳ diệu thay, Cơn lốc màu da cam đã vượt qua sức ép một cách ngoạn mục! World Cup năm đó, trên hành trình đi vào chung kết, Hà Lan đã gián tiếp loại chính Tây Đức – trả thành công món nợ 4 năm trước đó. Xịn sò chưa?
3. Lịch sử lặp lại, Hà Lan có làm nên kỳ tích?
Trở lại với hiện tại, phải chăng số phận đã sắp xếp để Hà Lan tái ngộ ngay Tây Ban Nha trong trận ra quân tại World Cup 2014? Có câu: Ngã ở đâu, đứng lên ngay chỗ đó. Bóng đá Hà Lan đã bị dìm xuống tận cùng của sự thất vọng sau trận thua TBN thì ngày hôm nay, vị thế ông lớn cần được lấy lại chính từ tay TBN thôi!
Phải nói là Hà Lan của Brazil 2014 đúng là có quá nhiều bất ổn. Việc HLV Louis Van Gaal triệu tập rất nhiều cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ và cũng úp mở về khả năng Lốc da cam sẽ ra sân với sơ đồ 5-3-2 tại World Cup lần này khiến nhiều fan không thể không đặt câu hỏi về sức mạnh thật sự của Hà Lan – đội bóng tạo dựng tiếng vang cho đến tận ngày hôm nay bằng thứ bóng đá tổng lực đẹp mắt chứ không phải trong diện mạo của những... gã tiều phu.
Nhưng mà chẳng phải World Cup 1978, Hà Lan cũng tham dự với dàn cầu thủ khá tầm thường hay sao? Năm đó, có tới 8 cầu thủ Hà Lan lần đầu tiên dự World Cup, nhưng họ vẫn xuất sắc đưa Lốc da cam vào trận chung kết được mà! Tại sao Hà Lan 2014 không thể tái lập lại thành tích này chứ?
Nguồn: soha.vn