Ối giời ơi, World Cup 2026 lại thêm một lần nữa bị thời tiết "troll" nặng nề rồi các bạn ơi! ️ Trận cầu giữa Hà Lan và Tunisia tại Kansas City đang đứng trước nguy cơ bị hoãn vì dông sét và mưa to, và nếu xảy ra thì drama cả bảng đấu luôn đó!
Theo dự báo mới nhất thì khu vực Kansas City sẽ "ăn trọn combo" mưa lớn kèm dông sét vào ngày 26/5 (giờ Việt Nam) luôn ấy chứ. Xác suất có giông lên tới 70% nha mọi người! Cơ quan khí tượng còn cảnh báo ngập lụt ở nhiều khu vực nữa cơ. Điều đáng sợ là dù trời không mưa đúng lúc bóng lăn thì trận đấu vẫn có thể bị lùi giờ đấy!
Lý do là vì Mỹ họ có quy định siêu nghiêm về các sự kiện thể thao ngoài trời. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nếu phát hiện sét trong phạm vi khoảng 13 km quanh sân vận động là trận đấu phải dừng ngay cho đến khi an toàn rồi. Rule cứng đét luôn!
Thực ra đây không phải lần đầu World Cup 2026 bị thời tiết "làm khó" đâu nhé. Hồi trước trận Pháp - Iraq còn phải hoãn tận hai tiếng vì mưa như trút nước cơ. Hàng nghìn fan phải chạy tán loạn khỏi khán đài tránh mưa, chờ trận đấu nối lại mới quay lại. Tưởng tượng vừa hồi hộp vừa ướt sũng thế là stress lắm rồi!
Nhưng mà plot twist đây: nếu trận Hà Lan - Tunisia bị hoãn lâu thì FIFA sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều đó. Vì sao ư? Vì trận này đá cùng giờ với Nhật Bản gặp Thụy Điển - hai đội cũng đang ganh đua vé vào vòng 1/32. Nếu trận ở Kansas City kết thúc muộn hơn nhiều, Hà Lan sẽ biết trước kết quả của đối thủ cạnh tranh và có thể "chơi chiêu" trong phần còn lại của trận đấu. Unfair vãi nồi!
Đây chính là điều FIFA cố tránh sau bài học "đau đớn" tại World Cup 1982. Hồi đó, Tây Đức và Áo bước vào trận cuối khi đã biết kết quả của Algeria. Chỉ cần Tây Đức thắng cách biệt một bàn là cả hai đội đều đi tiếp. Kết quả? Tây Đức thắng 1-0 và hai đội gần như chỉ chuyền bóng qua lại suốt thời gian còn lại.
Vụ này bị gọi là "Nỗi ô nhục ở Gijon", trở thành một trong những scandal lớn nhất lịch sử World Cup luôn đó! Sau sự cố ấy, FIFA quyết định tất cả các trận cuối vòng bảng phải đá cùng giờ để đảm bảo công bằng cho các đội.
Nguồn: kenh14.vn
Theo dự báo mới nhất thì khu vực Kansas City sẽ "ăn trọn combo" mưa lớn kèm dông sét vào ngày 26/5 (giờ Việt Nam) luôn ấy chứ. Xác suất có giông lên tới 70% nha mọi người! Cơ quan khí tượng còn cảnh báo ngập lụt ở nhiều khu vực nữa cơ. Điều đáng sợ là dù trời không mưa đúng lúc bóng lăn thì trận đấu vẫn có thể bị lùi giờ đấy!
Lý do là vì Mỹ họ có quy định siêu nghiêm về các sự kiện thể thao ngoài trời. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nếu phát hiện sét trong phạm vi khoảng 13 km quanh sân vận động là trận đấu phải dừng ngay cho đến khi an toàn rồi. Rule cứng đét luôn!
Thực ra đây không phải lần đầu World Cup 2026 bị thời tiết "làm khó" đâu nhé. Hồi trước trận Pháp - Iraq còn phải hoãn tận hai tiếng vì mưa như trút nước cơ. Hàng nghìn fan phải chạy tán loạn khỏi khán đài tránh mưa, chờ trận đấu nối lại mới quay lại. Tưởng tượng vừa hồi hộp vừa ướt sũng thế là stress lắm rồi!
Nhưng mà plot twist đây: nếu trận Hà Lan - Tunisia bị hoãn lâu thì FIFA sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều đó. Vì sao ư? Vì trận này đá cùng giờ với Nhật Bản gặp Thụy Điển - hai đội cũng đang ganh đua vé vào vòng 1/32. Nếu trận ở Kansas City kết thúc muộn hơn nhiều, Hà Lan sẽ biết trước kết quả của đối thủ cạnh tranh và có thể "chơi chiêu" trong phần còn lại của trận đấu. Unfair vãi nồi!
Đây chính là điều FIFA cố tránh sau bài học "đau đớn" tại World Cup 1982. Hồi đó, Tây Đức và Áo bước vào trận cuối khi đã biết kết quả của Algeria. Chỉ cần Tây Đức thắng cách biệt một bàn là cả hai đội đều đi tiếp. Kết quả? Tây Đức thắng 1-0 và hai đội gần như chỉ chuyền bóng qua lại suốt thời gian còn lại.
Vụ này bị gọi là "Nỗi ô nhục ở Gijon", trở thành một trong những scandal lớn nhất lịch sử World Cup luôn đó! Sau sự cố ấy, FIFA quyết định tất cả các trận cuối vòng bảng phải đá cùng giờ để đảm bảo công bằng cho các đội.
Nguồn: kenh14.vn