Sáng ngày 26/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Hà Lan đã nghiền nát Tunisia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng F. Chiến thắng này giúp "Cơn lốc màu da cam" chính thức lọt vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng xịn sò
Nhưng mà trước khi bóng lăn, thành phố Kansas City (bang Missouri, Mỹ) đã bị hàng chục nghìn CĐV Hà Lan "chiếm đóng" rồi nha! Không phải đùa đâu, các khu phố dẫn về sân vận động Arrowhead đã biến thành một "biển cam" siêu rực rỡ và cuồng nhiệt luôn
Điểm đỉnh nhất của các fan Hà Lan không chỉ là họ mặc áo cam ngồi trên khán đài đâu nha. Mà là cách họ "chiếm lĩnh" và "nhuộm cam" cả tuyến đường dẫn vào sân luôn á! Trước mỗi trận đấu, hàng vạn người từ ông bà, anh chị, em bé sẽ tụ tập tại một điểm hẹn trong thành phố, tạo thành một khối cam khổng lồ cực đặc quánh rồi bắt đầu diễu hành bộ

Nhìn từ trên cao xuống, dòng người này giống như dòng nham thạch cam rực rỡ đang chảy tràn qua các con phố hiện đại của nước Mỹ ấy. Điểm đặc trưng làm nên thương hiệu của màn nhuộm cam đường phố này chính là vũ điệu "trái - phải" kinh điển. Đây là "vũ khí" khuấy đảo đường phố của người Hà Lan đó! Khi bài hát vang lên, cả một biển người hàng chục ngàn con người sẽ đồng loạt nhảy sang trái, rồi lại nhảy sang phải theo nhịp nhạc. Sự đồng điệu này tạo nên một làn sóng cam nhấp nhô, khiến ai chứng kiến cũng phải nổi da gà vì quá hoành tráng
Dù cuồng nhiệt đến mức làm rung chuyển các góc phố, nhưng màn "nhuộm cam" của người Hà Lan hiếm khi mang tính bạo lực hay quá khích đâu nha. Họ biến đường phố thành không gian lễ hội luôn, kéo cả người dân địa phương Mỹ lẫn các CĐV Tunisia vào nhảy múa cùng nữa cơ
Nguồn: kenh14.vn
Nhưng mà trước khi bóng lăn, thành phố Kansas City (bang Missouri, Mỹ) đã bị hàng chục nghìn CĐV Hà Lan "chiếm đóng" rồi nha! Không phải đùa đâu, các khu phố dẫn về sân vận động Arrowhead đã biến thành một "biển cam" siêu rực rỡ và cuồng nhiệt luôn
Điểm đỉnh nhất của các fan Hà Lan không chỉ là họ mặc áo cam ngồi trên khán đài đâu nha. Mà là cách họ "chiếm lĩnh" và "nhuộm cam" cả tuyến đường dẫn vào sân luôn á! Trước mỗi trận đấu, hàng vạn người từ ông bà, anh chị, em bé sẽ tụ tập tại một điểm hẹn trong thành phố, tạo thành một khối cam khổng lồ cực đặc quánh rồi bắt đầu diễu hành bộ
Nhìn từ trên cao xuống, dòng người này giống như dòng nham thạch cam rực rỡ đang chảy tràn qua các con phố hiện đại của nước Mỹ ấy. Điểm đặc trưng làm nên thương hiệu của màn nhuộm cam đường phố này chính là vũ điệu "trái - phải" kinh điển. Đây là "vũ khí" khuấy đảo đường phố của người Hà Lan đó! Khi bài hát vang lên, cả một biển người hàng chục ngàn con người sẽ đồng loạt nhảy sang trái, rồi lại nhảy sang phải theo nhịp nhạc. Sự đồng điệu này tạo nên một làn sóng cam nhấp nhô, khiến ai chứng kiến cũng phải nổi da gà vì quá hoành tráng
Dù cuồng nhiệt đến mức làm rung chuyển các góc phố, nhưng màn "nhuộm cam" của người Hà Lan hiếm khi mang tính bạo lực hay quá khích đâu nha. Họ biến đường phố thành không gian lễ hội luôn, kéo cả người dân địa phương Mỹ lẫn các CĐV Tunisia vào nhảy múa cùng nữa cơ
Nguồn: kenh14.vn