NắngHạDễThương
New member
Rạng sáng 21/6, tuyển Hà Lan vừa "hủy diệt" Thụy Điển với tỷ số 5-1 siêu đậm ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 nha các bạn ơi!
Trên sân NRG (Houston, bang Texas, Mỹ), màn so tài giữa Hà Lan và Thụy Điển đã mang đến một trận cầu tấn công đỉnh cao với 6 bàn thắng được ghi. Hà Lan cầm chắc chiến thắng 5-1, trong đó Brian Brobbey và Cody Gakpo lần lượt lập cú đúp xịn xò, còn Crysencio Summerville khép lại màn "hành hạ". Còn cặp sát thủ nổi tiếng Alexander Isak và Viktor Gyokeres của Thụy Điển thì... mất tích luôn, không ghi bàn nào cả
Brobbey chỉ mất đúng 17 phút đầu trận để lập cú đúp, quá mạnh! Nhưng đừng vội nghĩ Thụy Điển bị "cân tơi tả" về mặt lối chơi nha. Tỷ số chênh lệch không phản ánh đúng thế trận đâu. Thụy Điển tấn công không hề thua kém Hà Lan chút nào. Đội bóng của HLV Graham Potter tung ra 16 cú sút, 8 lần trúng đích. Còn Hà Lan thì có 10 cú sút và 8 lần trúng đích.
Trong trận đấu mà hàng công của cả hai đội đều chơi bùng nổ, điểm khác biệt lớn nhất chính là độ chắc chắn của hàng phòng ngự. Ở mặt này, Hà Lan làm tốt hơn hẳn, đặc biệt là khi có thủ môn Bart Verbruggen bắt siêu đỉnh
Hà Lan tạo lợi thế cực lớn ngay từ đầu nhờ 2 bàn thắng trong 17 phút đầu trận. Sự điều chỉnh đội hình của HLV Ronald Koeman phát huy hiệu quả rõ rệt khi Brobbey lập cú đúp.
Bị dẫn 2 bàn, Thụy Điển buộc phải ép sân. Tuy nhiên, khi bộ ba Isak, Gyokeres và Ayari chưa thể ghi bàn, hàng phòng ngự yếu ớt của đội bóng Bắc Âu lại để Gakpo "dạo chơi" với 2 bàn liên tiếp trong chưa đầy 10 phút đầu hiệp hai.
Số liệu thống kê hiệp 2 cho thấy rõ hơn sự khác biệt giữa 2 đội. Tỷ lệ kiểm soát bóng và số lượng cơ hội của Thụy Điển đều cao hơn Hà Lan, nhưng số bàn thắng ghi được lại ít hơn nhiều. Có thể nói là "tấn công như lên đồng, phòng thủ như... không có"
Thụy Điển vẫn cố gắng tấn công mà không chịu cải thiện phòng ngự. Anthony Elanga có gỡ lại 1 bàn xuống còn 1-4, nhưng các đồng đội ở hàng phòng ngự vẫn chơi lỏng lẻo. Họ để Hà Lan tái lập cách biệt 4 bàn sau pha dứt điểm của Summerville ở cuối trận.
Hà Lan tạm vươn lên đứng đầu bảng F trước khi Nhật Bản gặp Tunisia ở trận đấu muộn hơn. Còn Thụy Điển thì đau đớn thôi, ưu thế về chỉ số phụ từ trận thắng Tunisia 5-1 giờ bị bù trừ toàn bộ sau khi thua Hà Lan với đúng tỷ số như vậy.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Hà Lan sẽ gặp Tunisia ở lượt cuối. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Nhật Bản rất có thể sẽ là trận "chung kết ngầm" quyết định tấm vé đi tiếp của bảng F đây
Nguồn: soha.vn
Trên sân NRG (Houston, bang Texas, Mỹ), màn so tài giữa Hà Lan và Thụy Điển đã mang đến một trận cầu tấn công đỉnh cao với 6 bàn thắng được ghi. Hà Lan cầm chắc chiến thắng 5-1, trong đó Brian Brobbey và Cody Gakpo lần lượt lập cú đúp xịn xò, còn Crysencio Summerville khép lại màn "hành hạ". Còn cặp sát thủ nổi tiếng Alexander Isak và Viktor Gyokeres của Thụy Điển thì... mất tích luôn, không ghi bàn nào cả
Brobbey chỉ mất đúng 17 phút đầu trận để lập cú đúp, quá mạnh! Nhưng đừng vội nghĩ Thụy Điển bị "cân tơi tả" về mặt lối chơi nha. Tỷ số chênh lệch không phản ánh đúng thế trận đâu. Thụy Điển tấn công không hề thua kém Hà Lan chút nào. Đội bóng của HLV Graham Potter tung ra 16 cú sút, 8 lần trúng đích. Còn Hà Lan thì có 10 cú sút và 8 lần trúng đích.
Trong trận đấu mà hàng công của cả hai đội đều chơi bùng nổ, điểm khác biệt lớn nhất chính là độ chắc chắn của hàng phòng ngự. Ở mặt này, Hà Lan làm tốt hơn hẳn, đặc biệt là khi có thủ môn Bart Verbruggen bắt siêu đỉnh
Hà Lan tạo lợi thế cực lớn ngay từ đầu nhờ 2 bàn thắng trong 17 phút đầu trận. Sự điều chỉnh đội hình của HLV Ronald Koeman phát huy hiệu quả rõ rệt khi Brobbey lập cú đúp.
Bị dẫn 2 bàn, Thụy Điển buộc phải ép sân. Tuy nhiên, khi bộ ba Isak, Gyokeres và Ayari chưa thể ghi bàn, hàng phòng ngự yếu ớt của đội bóng Bắc Âu lại để Gakpo "dạo chơi" với 2 bàn liên tiếp trong chưa đầy 10 phút đầu hiệp hai.
Số liệu thống kê hiệp 2 cho thấy rõ hơn sự khác biệt giữa 2 đội. Tỷ lệ kiểm soát bóng và số lượng cơ hội của Thụy Điển đều cao hơn Hà Lan, nhưng số bàn thắng ghi được lại ít hơn nhiều. Có thể nói là "tấn công như lên đồng, phòng thủ như... không có"
Thụy Điển vẫn cố gắng tấn công mà không chịu cải thiện phòng ngự. Anthony Elanga có gỡ lại 1 bàn xuống còn 1-4, nhưng các đồng đội ở hàng phòng ngự vẫn chơi lỏng lẻo. Họ để Hà Lan tái lập cách biệt 4 bàn sau pha dứt điểm của Summerville ở cuối trận.
Hà Lan tạm vươn lên đứng đầu bảng F trước khi Nhật Bản gặp Tunisia ở trận đấu muộn hơn. Còn Thụy Điển thì đau đớn thôi, ưu thế về chỉ số phụ từ trận thắng Tunisia 5-1 giờ bị bù trừ toàn bộ sau khi thua Hà Lan với đúng tỷ số như vậy.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Hà Lan sẽ gặp Tunisia ở lượt cuối. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Nhật Bản rất có thể sẽ là trận "chung kết ngầm" quyết định tấm vé đi tiếp của bảng F đây
Nguồn: soha.vn