Hà Lan (Mắt Biếc) chính là minh chứng sống cho lối sống "yêu nhanh như chớp" của hội sinh viên hiện nay?

Cam2k62190

New member
aba4a92827c0260625ee.png


Chuyện sinh viên bỏ bê học hành, sống "lung tung" ngày càng nhiều không chịu nổi Giống hệt Hà Lan trong Mắt Biếc, các bạn trẻ này đang là nạn nhân của những cám dỗ ở thành phố. Có phải các trường đại học nên lấy Hà Lan làm case study điển hình cho hội sinh viên không nhỉ?

Dạo này mạng xã hội đang "sốt xình xịch" với bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Dân tình bàn tán ầm ĩ về số phận của Ngạn (Trần Nghĩa), người thương người trách lẫn lộn. Rồi lại bàn về cô Hồng (Thảo Tâm), ai cũng xót xa và thấu hiểu cho chị. Còn với Hà Lan (Trúc Anh), thì drama quá mức luôn á! Số phận của cô phải được mang ra bàn tán không chỉ trên mạng mà còn tận ngoài đời thực, vì nó quá "chạm" vào hiện thực. Đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy hình bóng của chính mình trong Hà Lan, nhất là hội sinh viên năm nhất

0b1ad22488ae80268a6e.png


Hà Lan đẹp thật đấy, nhưng khổ quá trời quá đất! Bởi cô ấy đã biết cách yêu đúng cách, biết tránh xa cám dỗ đâu mà kêu

## Hà Lan không chống lại nổi cám dỗ, sinh viên bây giờ cũng y chang!

Mắt Biếc lấy setting những năm 80 thế kỷ trước, lúc đó trường cấp 2, cấp 3 chưa có nhiều như giờ. Thời điểm ấy, muốn học lên trung học, đa số phải lên phố. Và thế là, giữa chốn phồn hoa náo nhiệt và làng quê bình yên, người ta dễ lung lay, dễ bị "dụ" lắm. Hà Lan cũng không ngoại lệ. Nhưng đó là chuyện thời xưa rồi, giờ trường học mọc nhiều như nấm sau mưa. Chỉ khi lên đại học, cao đẳng, các bạn học sinh mới thực sự rời xa quê hương, đến những thành phố hiện đại và rộng lớn. Và đó chính là lúc cuộc chiến chống lại cám dỗ thực sự bắt đầu đấy!

2f426192543c4a161511.jpg


Không ít người thay đổi cả ngoại hình lẫn nội tâm sau khi lên thành phố, đúng kiểu như Hà Lan luôn.

Dù là thế hệ nào đi nữa, tin tức về nạn phá thai vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày, phần lớn rơi vào các bạn nữ sinh viên trẻ, những người vừa mới bước chân đến thành phố xa hoa. Với vốn sống và kinh nghiệm còn "non và xanh", các bạn ấy như con thiêu thân lao vào những cuộc vui chẳng cần suy nghĩ gì Lúc tỉnh ngộ ra lỗi lầm, cũng là lúc phải trả giá, nhiều hay ít thì còn tùy. Giống như Hà Lan trong Mắt Biếc, làng Đo Đo chỉ đẹp khi cô còn ở đó. Và thứ mà cô phải đánh đổi, đó là con đường học vấn dang dở, phải bồng bế đứa con nhỏ, làm gia đình thất vọng, tự làm khổ bản thân.

5c5668d39f11e6b28167.png


4f2f2c75d40c73c3c8bd.png


Những dòng tâm sự trên các trang confession của trường đại học toàn là drama kiểu này không à!

Ngoài ra, những vấn đề mà sinh viên cần tránh khi lên phố còn nhiều lắm lắm. Đó là việc tin người quá nhanh, yêu quá vội như deadline ấy Đó còn là việc bỏ bê học tập để chạy theo những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, đi ngược lại mục đích ban đầu hoàn toàn. Những lúc đó, ai cũng ước gì mình biết trước hậu quả, chắc sẽ không làm như vậy rồi!

## Các trường đại học nên đưa Hà Lan vào làm "case study" cho sinh viên năm nhất thôi!

cb14d58eadce37b1248f.jpg


Ngay khi vừa bước chân vào giảng đường đại học, một vài khóa học về cách sống, cảnh báo về những cạm bẫy là điều cực kỳ cần thiết cho sinh viên. Có thể các trường đại học, cao đẳng đã thực hiện từ lâu rồi. Nhưng đây là lúc có thêm bằng chứng, ví dụ thực tế để các bạn nhìn nhận rõ hơn.

Hà Lan cũng là cô gái trẻ, rời xa quê nhà để đến thành phố học tập. Cô ấy nhanh chóng thể hiện sự thích "đu đưa" qua việc chê bai cái ngôi làng. Cô nhanh chóng ăn diện lộng lẫy, đi chơi đêm, hẹn hò, đến những vũ trường tận 2 giờ sáng với bạn trai sau vài lần gặp gỡ. Vậy nên, việc so sánh giữa Hà Lan và các bạn sinh viên năm nhất là hoàn toàn có cơ sở đấy nhé!

99e983e1cf05e5aaa9a2.jpg


Tất nhiên, không thể đánh đồng mọi sinh viên với Hà Lan. Tuy nhiên, cũng phải có những bước tích cực để giảm thiểu tối đa trường hợp như Hà Lan xảy ra với sinh viên mới.

Nếu có khác, có lẽ nó nằm ở cách đối phó với vấn đề của mỗi người. Có người mạnh mẽ, kiên cường, tự lực như Hà Lan, nhưng số khác thì lại không thể. Khi rơi vào hoàn cảnh đó, người ta chỉ thấy bản thân mình khổ nhất, quên mất việc phải đấu tranh vượt qua nghịch cảnh. Một lần nữa, các bạn sinh viên không chỉ nên được dạy về việc tránh xa cám dỗ, mà còn phải được chia sẻ về cách xử lý khi trường hợp không may xảy ra.

## Tạm kết

2c161272dcfd486648ca.jpg


Hà Lan sai, còn có Ngạn sẵn sàng sửa sai giúp. Nhưng có ai dám chắc mình sẽ có người sửa sai thay như Ngạn không?

Người ta thường nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Không thể bắt Ngạn phải yêu phố thị như Hà Lan, cũng không thể yêu cầu Hà Lan yêu làng như Ngạn, mỗi người có tính cách khác nhau mà. Tuy nhiên, không vì thế mà bỏ qua việc định hướng, cảnh báo giới trẻ về phong cách sống. Đừng để một ngày nào đó, người trẻ nhìn vào quá khứ và chỉ thấy toàn lỗi lầm, tiếc nuối. Việc này giống như cách Hà Lan chỉ nhìn thấy lỗi lầm khi thấy Trà Long, thấy toàn là điều mình đã mất khi nhìn vào Ngạn.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Vote ngay nhé! Kết quả sẽ được công khai đấy.

Phải. Các trường mỗi khi giảng dạy, nên đem Hà Lan vào mà nói. Vừa thực tiễn, lại vừa không gây nhàm chán!

Không. Đâu phải ai cũng như Hà Lan đâu mà cảnh báo!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top