Hà Lan lại "toang" thêm một lần nữa rồi các bạn ơi

523482e3a05cccfd66c6.png


Sau 8 năm mất tích không dự giải lớn nào, đội tuyển Hà Lan comeback tại Euro 2020 với cả núi kỳ vọng đè lên vai. HLV Frank de Boer mang tới một đội hình toàn trai trẻ đầy nhiệt huyết, những gương mặt đã "flex" khả năng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu rồi đấy nhé!

Nhìn cách Hà Lan "quẩy" toàn thắng ở vòng bảng, ai cũng nghĩ "Cơn lốc màu da cam" đã trở lại rồi. Nhưng khoan đã! Plot twist là các đối thủ ở vòng bảng đều... không đủ "level" để so với họ. Có lẽ vì thế mà Hà Lan mới "carry" được dễ dàng, khiến fan nhà lầm tưởng đội mình "xịn" lắm

Gặp Cộng hòa Séc ở vòng 16 - một đối thủ tưởng như "dễ ăn", ai cũng nghĩ Hà Lan sẽ "ez game" tiến thẳng tứ kết. Thế mà đội bóng của Frank de Boer lại lộ nguyên hình quá non và xanh, bỏ lỡ vô số cơ hội ghi bàn.

Thậm chí 45 phút đầu, Cộng hòa Séc còn tạo cơ hội nguy hiểm hơn cơ, may có Mathis de Ligt chơi xuất sắc cứu thua cho tiền đạo Séc.

Sang hiệp 2, Hà Lan vẫn cầm bóng tốt và tạo ra cơ hội "vàng ròng". Nhưng Malen lại quá... "nghiệp dư" trong tình huống xử lý, vượt qua cả hàng thủ Séc rồi mà không chịu sút, cứ muốn qua luôn thủ môn Valik. Đây chắc là khoảnh khắc Malen sẽ "ăn mày ngủ đêm" vì ngay sau đó, Séc phản công nhanh, Mathis de Ligt chơi bóng bằng tay và ăn thẻ đỏ trực tiếp luôn!

Mất trung vệ trụ cột, hàng thủ Hà Lan "văng tứ tung" và ăn liền 2 bàn. Nhưng nói thật là dù có đủ 11 người, Hà Lan cũng khó "xơi" được Séc - đội chơi quá an toàn và thông minh.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top