Giờ này vấn đề của chị Hà Hồ không phải là "hết thời" hay chưa nữa đâu các bạn ơi, mà là chuyện... trí khôn của chị đang đi đâu mất rồi đó!
**Hà Hồ vẫn chưa hết thời đâu nhé!**
Nói thật chứ Hà Hồ vẫn đang giữ được độ ảnh hưởng nhất định trong showbiz Việt mà. Bao nhiêu năm đứng top "nữ hoàng giải trí" thì làm sao mà một sớm một chiều bay màu được đúng không nào?
Chuyện giá cát-xê lên xuống hay ít xuất hiện không phải dấu hiệu "hết thời" đâu, mà đơn giản chỉ là giai đoạn trầm lắng thôi - nghệ sĩ nào chả có lúc như vậy!
Hà Hồ lâu không ra sản phẩm mới thì sức hút giảm là chuyện dễ hiểu rồi. Còn giá cát-xê cao hay thấp cũng không phải thước đo chuẩn xác cho việc ai "hot" hơn ai đâu nha. Nghĩ mà xem, ai cát-xê cao = người đó đang có thời thì... phi lý lắm luôn!
Hà Hồ có kém hơn thời hoàng kim thì đúng rồi đó. Chị ít xuất hiện trên TV, ít tham gia sự kiện đình đám và cũng không tạo dấu ấn gì trên thị trường nhạc Việt nữa.
Nhưng mà vẫn còn cơ hội comeback nếu có bản hit bùng nổ hay tham gia gameshow nào đó hot xịt xò. Hơn 10 năm trong nghề thì thương hiệu và sức ảnh hưởng của chị vẫn còn đấy - chỉ những ngôi sao lâu năm mới có được thứ này!
Họ có thể lên xuống thăng trầm, nhưng khán giả khó lòng quên được họ đâu!
**Nhưng sự khôn ngoan của Hà Hồ lại đang đi xuống không phanh! **
Nếu chuyện trầm lắng trong showbiz còn giải thích được thì sự thay đổi trong tính cách và cách ứng xử của chị... không thể giải thích nổi luôn!
Như thể không phải Hà Hồ nữa vậy ấy - một ngôi sao từng nổi tiếng thâm thuý và khôn khéo mà!
Cái đi xuống nhất ở Hà Hồ bây giờ là sự khôn ngoan chứ không phải danh tiếng đâu nha!
Ngay vụ ồn ào "hết thời" này, nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm trước cách đáp trả của chị. Thay vì câu nói nhẹ nhàng sâu sắc, Hà Hồ chỉ thể hiện sự hằn học và hơi... cay cú.
Không chỉ nhắm vào anti-fan khi ám chỉ "ruồi muỗi", chị còn nhân tiện tỉa tót luôn người khác: "Khoe là phải chụp ảnh dơ tay nọ kia á... Thôi em. Có bằng ai đâu khoe làm gì".
Lời đáp trả dài dòng mà không sâu sắc, chẳng mang lại hiệu ứng tích cực gì cho Hà Hồ cả. Ngược lại toàn là hậu quả, giống hệt những lần khẩu chiến trước!
Ngay lập tức Hà Hồ nhận về cả một... sư đoàn anti-fan mới, vô số lời mỉa mai và cả đáp trả từ người bị cho là nhân vật được nhắc tới.
Ví dụ như Lệ Quyên đó! Chỉ sau vài tiếng, nữ ca sĩ có nhiều "drama" với Hà Hồ đã thẳng thừng comment: "Chắc phải kiếp sau mới ngang hàng được với mình" ngay dưới màn hình câu nói của chính chủ!
Một cuộc chiến mới lại bắt đầu lãng xẹt như vậy đó! Trong khi với vị thế ngôi sao đẳng cấp, một biểu tượng mỉm cười thậm chí còn khiến chị được đánh giá cao gấp bội!
**Nếu Hà Hồ có hết thời thì nguyên nhân sẽ từ cách ứng xử của chị!**
Càng về sau, khán giả càng bất ngờ về chuyện "trí khôn đi vắng" của Hà Hồ. Thật sự không thể gọi là khôn ngoan được khi liên tục thể hiện sự cáu kỉnh, mất kiểm soát và cố chấp trong lời nói.
Từ lý do rất nhỏ, Hà Hồ cũng sẵn sàng biến thành cuộc chiến vô nghĩa. Bất kì ai chê bai, chị đều đáp trả ngang hàng - dù là nick vô danh hay đồng nghiệp nổi tiếng...
Không chỉ thu về vô số anti-fan, cách phản ứng này còn là động lực để haters thêm hào hứng. Và quan trọng hơn, chị đang đẩy mình xa dần vị trí "nữ hoàng giải trí" long lanh!
Khán giả có thể chấp nhận ngôi sao nhiều scandal, nhưng họ khó chấp nhận ngôi sao... ở lì là mặt đất. "Quan trọng là thần thái" mà hiện tại cái "thần thái ngôi sao" ở Hà Hồ đang rất mong manh rồi!
Không thể phủ nhận Hà Hồ vẫn rất thu hút, sang chảnh và long lanh. Nhưng đó là khi chị xuất hiện trong bộ ảnh hoặc mỉm cười im lặng thôi. Còn khi chị mở lời - nhất là lúc tức giận, người ta sẽ thấy nuối tiếc về "một thời đã xa" của Hà Hồ!
Nguồn: soha.vn