HA.GL - Ninh Bình: Cùng nhau vượt khó giữa mùa giải căng não

NaiCandy5587

New member
Vòng 17 LPBank V-League 2025-2026 đang nóng lắm rồi các bạn ơi! Cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng căng thẳng đến nghẹt thở. Trong đó, tân binh Ninh Bình vẫn đang loay hoay tìm lại cảm giác chiến thắng, và hôm 5-4 này phải lên hành trình làm khách không dễ chút nào tại sân Pleiku

380489fdb1a5dddf0265.webp


Nói ra thì hai đội này... quen nhau "rất tình" đấy nha! Cùng nhà tài trợ, cùng hiểu rõ lực lượng của nhau, còn gì nữa không? À, điều đặc biệt là HLV Vũ Tiến Thành - người đang dẫn dắt Ninh Bình - vẫn còn là Giám đốc kỹ thuật của HA.GL luôn Ông được HA.GL "cho mượn" sang Ninh Bình từ sau vòng 14, đúng vòng đấu mà Ninh Bình thua... chính HA.GL. Drama thật sự!

Phía HA.GL thì sao? Từ khi ông Vũ Tiến Thành rời đi, phong độ hơi "giật lag" đó các bạn. Gần nhất là trận hòa 3-3 đáng tiếc trước Đà Nẵng ở vòng 16 trên sân Chi Lăng. May mắn là tinh thần thi đấu vẫn ổn, lối chơi cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì HLV Lê Quang Trãi vốn đã cầm đội từ đầu mùa rồi. Chỉ là thiếu đi một quân sư dày dạn kinh nghiệm như ông Vũ Tiến Thành thôi.

Sau vòng 16, HA.GL đang đứng vị trí thứ 11 với 15 điểm - chưa thể thở phào được vì khoảng cách với nhóm xuống hạng không xa lắm đâu Lúc này mục tiêu của đội bóng phố Núi là phải giữ điểm bằng được, đặc biệt là các trận sân nhà như gặp Ninh Bình này. Trận này thiếu tiền đạo Gia Bảo vì thẻ phạt, nhưng may là hàng công vẫn còn dàn ngoại binh chất nên cũng không lo lắm.

42c5d5bedb38a24c5525.webp


Còn Ninh Bình thì sao? Vẫn chưa thắng trận nào tại V-League kể từ khi ông Vũ Tiến Thành về, chỉ toàn hòa Đà Nẵng và thua CAHN Trận thắng PVF ở Tứ kết Cúp quốc gia mới đây được coi là "vitamin tinh thần" trước chuyến đi Pleiku đây.

Trận này Ninh Bình thiếu hai trụ cột quan trọng: Hoàng Đức (chấn thương, đang tập phục hồi ở TPHCM) và Friday (thẻ phạt). Nhưng đừng vội chê nhé, còn Gustavo, Geovanne trên hàng công, cộng thêm Đức Chiến, Tiến Anh, Văn Thuận, Bảo Toàn, Thanh Thịnh... đủ sức gây khó cho chủ nhà rồi

Hiện tại Ninh Bình đang bị CAHN và Viettel bỏ xa về điểm, trong khi Hà Nội FC và Công an TPHCM đang bám đuổi sát nút phía sau. Nếu trắng tay ở trận này thì nguy cơ văng khỏi top 3 là rất cao đấy! Áp lực lắm luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top