BiSaigon99
New member
Tối ngày 13/9, vào khoảng 20h45, các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc khám nghiệm hiện trường một vụ án đau lòng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1975), sinh sống tại tổ 7 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang.
Chị Vinh và anh Đinh Văn Mạnh (sinh năm 1972) từng là vợ chồng và có với nhau 2 đứa con. Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng cả hai vẫn tiếp tục chung sống dưới một mái nhà - có lẽ vì hoàn cảnh hoặc vì các con.
Chiều tối ngày 13/9, mâu thuẫn gia đình đã bùng phát giữa hai người. Trong cơn nóng giận, anh Đinh Văn Mạnh đã cầm dao nhọn dài khoảng 40cm và liên tục đâm nhiều nhát vào người vợ cũ của mình
Dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, nhưng chị Vinh đã không qua khỏi do vết thương quá nghiêm trọng - bị đâm thấu ngực bụng và rách vách ngăn.
Theo thông tin từ người dân địa phương, ngay sau khi gây án, đối tượng Đinh Văn Mạnh đã tự mình đến cơ quan Công an đầu thú.
Nguồn: soha.vn
Chị Vinh và anh Đinh Văn Mạnh (sinh năm 1972) từng là vợ chồng và có với nhau 2 đứa con. Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng cả hai vẫn tiếp tục chung sống dưới một mái nhà - có lẽ vì hoàn cảnh hoặc vì các con.
Chiều tối ngày 13/9, mâu thuẫn gia đình đã bùng phát giữa hai người. Trong cơn nóng giận, anh Đinh Văn Mạnh đã cầm dao nhọn dài khoảng 40cm và liên tục đâm nhiều nhát vào người vợ cũ của mình
Dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, nhưng chị Vinh đã không qua khỏi do vết thương quá nghiêm trọng - bị đâm thấu ngực bụng và rách vách ngăn.
Theo thông tin từ người dân địa phương, ngay sau khi gây án, đối tượng Đinh Văn Mạnh đã tự mình đến cơ quan Công an đầu thú.
Nguồn: soha.vn