Hà Gia Kính và Tiêu Ân Tuấn - ai mới là Triển Chiêu đỉnh nhất màn ảnh?

DauYeu4190

New member
Triển Chiêu không chỉ là nhân vật trên phim mà còn là cả một bầu trời tuổi thơ của biết bao thế hệ 8x, 9x Việt Nam đây nha!

Nhắc đến bom tấn truyền hình Đông Á một thời Bao Thanh Thiên, ngoài ông Bao Chửng công tâm không tỳ vết, thì chắc chắn không thể thiếu "Ngự Miêu" Triển Chiêu - linh hồn hành hiệp trượng nghĩa của cả series rồi. Qua hàng chục năm với vô vàn phiên bản remake, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến hai huyền thoại khắc sâu vào tâm trí khán giả với hai style hoàn toàn trái ngược: Hà Gia Kính và Tiêu Ân Tuấn. Một anh thì chuẩn đại hiệp cương nghị, chính trực; còn anh kia lại là nam thần lãng tử đa tình, sầu não kiểu gì đó!

3188f638f41c858c30df.png


Tiêu Ân Tuấn - Triển Chiêu phiên bản "tình đầu quốc dân"

Tiêu Ân Tuấn trong các phần như Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 1994, Bao Công Kỳ Án... đã kéo nhân vật này xuống gần đời hơn với một chữ: "Tình". Với ngoại hình cực phẩm lãng tử, đôi mắt hoa đào đầy tâm sự và dáng người phong trần, Tiêu Ân Tuấn tạo nên một "Ngự Miêu" lãng mạn đa tình khiến bao trái tim phải tan chảy.

Về võ công, những pha action của Tiêu Ân Tuấn thẩm mỹ đỉnh của đỉnh luôn á! Từng đường kiếm uyển chuyển, linh động, chiếc áo choàng xanh tung bay theo mỗi bước khinh công tạo cảm giác phiêu bồng, giang hồ lắm. Nhưng điểm hay nhất ở phiên bản này chính là việc khai thác thế giới nội tâm đầy giằng xé, đau khổ của người anh hùng khi đối mặt với những mối tình nghiệt ngã của đời.

fee99020e8e5436e91f8.png


Khán giả không thể quên những mối quan hệ đầy bi kịch xoay quanh Triển đại hiệp phiên bản này. Đặc biệt là mối tình đau thương với nữ sát thủ Bạch Hải Đường (Mộng hồi thanh lâu - Bao Công Xuất Tuần 1999). Triển Chiêu của Tiêu Ân Tuấn khi chứng kiến người yêu gặp bi kịch đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của người xem rồi. Lúc này Triển Chiêu không còn là khối đá chai lì trước tình yêu nữa; anh biết yêu, biết hận, biết đau và cả sự bất lực trước số phận nữa. Vừa man vừa đau lòng luôn!

Hà Gia Kính - Triển Chiêu "chuẩn không cần chỉnh" ⚔️

Nhắc đến Triển Chiêu, đại đa số anh em gen 8x, 9x sẽ nghĩ ngay đến gương mặt vuông chữ điền cương nghị, ánh mắt sáng ngời và nụ cười toát ra khí chất trượng phu của Hà Gia Kính trong hầu hết các bản phim kinh điển về Bao Thanh Thiên. Có thể nói, Hà Gia Kính không chỉ đóng vai Triển Chiêu mà anh đã trở thành Triển Chiêu luôn rồi, định hình chuẩn mực cho nhân vật này trên màn ảnh suốt bao nhiêu năm qua.

3afc1627d3122d831335.png


Phong cách diễn của Hà Gia Kính thiên về sự vững chãi, uy nghiêm và một lòng hướng về công lý. Tuy nhiên, Triển Chiêu của anh cũng mang nét ngang tàng của một người xuất thân giang hồ, không sợ quyền thế, chẳng để tâm đến vinh hoa phú quý. Ánh mắt của anh luôn toát lên sự kiên định, đáng tin tuyệt đối mỗi khi đứng sau bảo vệ Bao đại nhân. Anh em nào cần "chỗ dựa tinh thần" thì đây rồi!

Trong các phân cảnh phá án, Triển Chiêu của Hà Gia Kính xuất hiện như một thanh kiếm báu trong tay nghĩa sĩ: sắc bén, dứt khoát và không bao giờ thỏa hiệp với cái ác. Văn võ song toàn của anh thể hiện qua từng động tác chuẩn chỉnh, những thế võ nam tính, mạnh mẽ, tập trung vào sức mạnh và sự oai phong của một vị tứ phẩm đới đao hộ vệ.

ce849589343cb77191ab.png


Đặc biệt, Triển Chiêu của Hà Gia Kính rất ít khi vướng vào chuyện tình cảm. Và lần duy nhất có một bóng hồng thực sự xuất hiện bên cạnh, đã trở thành một trong những vụ án kinh điển nhất của Bao Thanh Thiên - Huyết Vân Phiên với nữ tử Chúc Thái Minh. Thậm chí, câu chuyện tình sau đó đã trở thành giai điệu của Mộng Uyên Ương Hồ Điệp khiến khán giả phải ngậm ngùi, xót xa cho đôi "trai tài gái sắc" lắm luôn. Đúng kiểu thương hiệu là vì nhau chứ không phải vì yêu!

Kết luận: Ai hơn ai?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top