Đứng trên sân khấu huyền thoại Dolby Theatre - nơi tổ chức Oscar, Hà Anh Tuấn đã có màn "flex" cực mạnh về kỹ năng hát tiếng Việt của mình, khiến 3.400 khán giả phải đứng ngồi không yên! 
Đêm 18/10 (giờ địa phương), show diễn Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn chính thức "đổ bộ" Dolby Theatre ở Los Angeles - cái venue danh tiếng mà hàng năm trao giải Oscar đó nha! Và không phải đơn thuần là một đêm nhạc bình thường, đây còn là dịp anh chàng gửi lời tri ân đến quê hương, làm rạng danh Việt Nam trên đất Mỹ luôn.
Show diễn được kỳ vọng như một bức tranh cảm xúc, được "phác họa" bằng những giai điệu Việt Nam thuần túy. "Đêm nay, chúng ta 'xâm chiếm' Dolby và biến nơi đây thành đêm nhạc Việt", Hà Anh Tuấn tự hào tuyên bố.
Mở màn không phải bằng hit "đánh gục" khán giả, mà anh lại chọn những ca khúc gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt mình.
Thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, anh chia sẻ niềm xúc động và tự hào khi được cất giọng hát tiếng Việt ngay giữa trung tâm nghệ thuật của thế giới. Mở đầu là liên khúc Em bé quê - Bà mẹ quê - Tình ca (Phạm Duy), rồi tiếp nối với Ngày xưa Hoàng Thị - Trả lại em yêu - Áo anh sứt chỉ đường tà (thơ Hữu Loan).
Và đây là khoảnh khắc anh "khóc thật rồi" trước tình cảm của khán giả đông đảo.
"Lần đầu tôi dám hát tác phẩm của cụ Phạm Duy. Tại sao cụ ở thời xưa đã đong đưa thế nhỉ, giờ tôi cũng chẳng dám như vậy. Vậy nên tôi từng nói mình là một trong những ca sĩ hát tiếng Việt hay nhất thế giới. Làm gì có ai hát tiếng Việt hay bằng người Việt hát", Hà Anh Tuấn tự tin chia sẻ. Đúng là "tự tin nhưng có sở trường" chứ không phải "tự tin vô căn cứ" nha mọi người!
Ngay sau phần mở màn, anh không thể giấu được cảm xúc trước 3.400 khán giả có mặt tại khán phòng: "Tôi thấy kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Với tôi, ở đâu có khán giả Việt, ở đó là nhà". Nước mắt anh rơi giữa tiếng vỗ tay và hò reo của cả khán phòng - cảnh này xem mà muốn khóc theo luôn á!
Anh nói thêm: "Là người Việt Nam không chỉ là niềm kiêu hãnh hay may mắn, đó còn là tình yêu của cuộc đời tôi, cũng là tình yêu của tất cả chúng ta - những người đang ngồi ở đây".
Giữa các tiết mục, anh chinh phục khán giả không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng cách dẫn chuyện duyên dáng và tinh tế. Anh cũng liên tục "đổi đồ" trong các set diễn. Khi diện vest trắng, anh kể thiết kế ban đầu không có sơ mi bên trong nhưng anh đã "tỉnh táo" đổi lại - khôn vl!
"Đồ đẹp nhưng hơi đắt (cười). Tôi mặc đồ của nhà thiết kế Việt Nam, cảm thấy vô cùng đẹp trai, đắt giá vì đang khoác lên người là Việt Nam. Dù có khó khăn, miễn là đi cùng nhau, chúng ta không có gì phải lo. Chỉ cần còn khán giả Việt, tôi tin mình vẫn sẽ hát thêm vài chục năm nữa. Hãy tiếp tục yêu âm nhạc và yêu những nghệ sĩ Việt Nam - tất nhiên là những người tử tế, để những ai chưa tử tế lắm sẽ trở nên tử tế hơn", anh chia sẻ. Câu cuối nghe sao mà "đá xéo" nhẹ nhàng mà sâu sắc vậy trời!
Trong phần song ca cùng danh ca Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn nhanh chóng chạy đi thay trang phục vì cho rằng bộ đồ trước đó "khiêm tốn" so với tiền bối. Tuấn Ngọc hài hước đáp: "Lần này cháu mặc bộ này rồi, lần sau cho chú mượn". Danh ca còn nhận xét đàn em là nghệ sĩ chu đáo, có chuyên môn, tư cách và sự đứng đắn trong nghề - được tiền bối khen thế này thì còn gì bằng!
Phần sau của Sketch A Rose mang đậm tinh thần tri ân và kết nối. Nếu đầu chương trình là những ca khúc Phạm Duy ca ngợi quê hương, thì ở phần cuối, Hà Anh Tuấn chọn nhạc Trịnh Công Sơn để gửi gắm khát vọng hòa bình và tình người qua liên khúc Bà mẹ Ô Lý - Cánh đồng hòa bình - Xin cho tôi, nhận được những tràng pháo tay dài từ khán giả.
Anh bày tỏ lòng biết ơn với các tác giả đi trước, đồng thời tưởng nhớ những giọng ca hải ngoại như Anh Tú, Ngọc Lan, Sỹ Phú qua liên khúc Đôi bờ - Mưa trên biển vắng - Thuở ấy có em cùng danh ca Tuấn Ngọc.
Tuấn Ngọc cũng gây ấn tượng mạnh với các bản kinh điển như Khúc Thụy Du, Chiều một mình qua phố - nghe mà thấy chill phết!
Nguồn: kenh14.vn
Đêm 18/10 (giờ địa phương), show diễn Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn chính thức "đổ bộ" Dolby Theatre ở Los Angeles - cái venue danh tiếng mà hàng năm trao giải Oscar đó nha! Và không phải đơn thuần là một đêm nhạc bình thường, đây còn là dịp anh chàng gửi lời tri ân đến quê hương, làm rạng danh Việt Nam trên đất Mỹ luôn.
Show diễn được kỳ vọng như một bức tranh cảm xúc, được "phác họa" bằng những giai điệu Việt Nam thuần túy. "Đêm nay, chúng ta 'xâm chiếm' Dolby và biến nơi đây thành đêm nhạc Việt", Hà Anh Tuấn tự hào tuyên bố.
Mở màn không phải bằng hit "đánh gục" khán giả, mà anh lại chọn những ca khúc gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt mình.
Thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, anh chia sẻ niềm xúc động và tự hào khi được cất giọng hát tiếng Việt ngay giữa trung tâm nghệ thuật của thế giới. Mở đầu là liên khúc Em bé quê - Bà mẹ quê - Tình ca (Phạm Duy), rồi tiếp nối với Ngày xưa Hoàng Thị - Trả lại em yêu - Áo anh sứt chỉ đường tà (thơ Hữu Loan).
Và đây là khoảnh khắc anh "khóc thật rồi" trước tình cảm của khán giả đông đảo.
"Lần đầu tôi dám hát tác phẩm của cụ Phạm Duy. Tại sao cụ ở thời xưa đã đong đưa thế nhỉ, giờ tôi cũng chẳng dám như vậy. Vậy nên tôi từng nói mình là một trong những ca sĩ hát tiếng Việt hay nhất thế giới. Làm gì có ai hát tiếng Việt hay bằng người Việt hát", Hà Anh Tuấn tự tin chia sẻ. Đúng là "tự tin nhưng có sở trường" chứ không phải "tự tin vô căn cứ" nha mọi người!
Ngay sau phần mở màn, anh không thể giấu được cảm xúc trước 3.400 khán giả có mặt tại khán phòng: "Tôi thấy kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Với tôi, ở đâu có khán giả Việt, ở đó là nhà". Nước mắt anh rơi giữa tiếng vỗ tay và hò reo của cả khán phòng - cảnh này xem mà muốn khóc theo luôn á!
Anh nói thêm: "Là người Việt Nam không chỉ là niềm kiêu hãnh hay may mắn, đó còn là tình yêu của cuộc đời tôi, cũng là tình yêu của tất cả chúng ta - những người đang ngồi ở đây".
Giữa các tiết mục, anh chinh phục khán giả không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng cách dẫn chuyện duyên dáng và tinh tế. Anh cũng liên tục "đổi đồ" trong các set diễn. Khi diện vest trắng, anh kể thiết kế ban đầu không có sơ mi bên trong nhưng anh đã "tỉnh táo" đổi lại - khôn vl!
"Đồ đẹp nhưng hơi đắt (cười). Tôi mặc đồ của nhà thiết kế Việt Nam, cảm thấy vô cùng đẹp trai, đắt giá vì đang khoác lên người là Việt Nam. Dù có khó khăn, miễn là đi cùng nhau, chúng ta không có gì phải lo. Chỉ cần còn khán giả Việt, tôi tin mình vẫn sẽ hát thêm vài chục năm nữa. Hãy tiếp tục yêu âm nhạc và yêu những nghệ sĩ Việt Nam - tất nhiên là những người tử tế, để những ai chưa tử tế lắm sẽ trở nên tử tế hơn", anh chia sẻ. Câu cuối nghe sao mà "đá xéo" nhẹ nhàng mà sâu sắc vậy trời!
Trong phần song ca cùng danh ca Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn nhanh chóng chạy đi thay trang phục vì cho rằng bộ đồ trước đó "khiêm tốn" so với tiền bối. Tuấn Ngọc hài hước đáp: "Lần này cháu mặc bộ này rồi, lần sau cho chú mượn". Danh ca còn nhận xét đàn em là nghệ sĩ chu đáo, có chuyên môn, tư cách và sự đứng đắn trong nghề - được tiền bối khen thế này thì còn gì bằng!
Phần sau của Sketch A Rose mang đậm tinh thần tri ân và kết nối. Nếu đầu chương trình là những ca khúc Phạm Duy ca ngợi quê hương, thì ở phần cuối, Hà Anh Tuấn chọn nhạc Trịnh Công Sơn để gửi gắm khát vọng hòa bình và tình người qua liên khúc Bà mẹ Ô Lý - Cánh đồng hòa bình - Xin cho tôi, nhận được những tràng pháo tay dài từ khán giả.
Anh bày tỏ lòng biết ơn với các tác giả đi trước, đồng thời tưởng nhớ những giọng ca hải ngoại như Anh Tú, Ngọc Lan, Sỹ Phú qua liên khúc Đôi bờ - Mưa trên biển vắng - Thuở ấy có em cùng danh ca Tuấn Ngọc.
Tuấn Ngọc cũng gây ấn tượng mạnh với các bản kinh điển như Khúc Thụy Du, Chiều một mình qua phố - nghe mà thấy chill phết!
Nguồn: kenh14.vn