Siêu mẫu Hà Anh vừa lên tiếng về việc chị cố tình "hạ nhiệt" hình ảnh của mình suốt năm 2012 vừa qua nè!
**Năm 2012 chị ít xuất hiện hơn hẳn so với năm trước đó nhỉ?**
Sau 4 năm cày cuốc ở Việt Nam, mình đã tạo được dấu ấn trong làng mẫu rồi. Mọi hình ảnh đều do chính mình chủ động mang đến cho mọi người. Nhưng giờ chuyển sang làm ca sĩ thì phải làm quen với lịch công việc mới với cả núi thứ cần học hỏi luôn á.
Thực ra là tự đào tạo chính mình ở các kỹ năng như: vũ đạo, thanh nhạc, lên ý tưởng quay clip... tất cả vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Vì lý do này mà mình không muốn xuất hiện khi mà hình ảnh của mình chưa thực sự ổn. Hơn nữa trong công việc, mình luôn muốn hình ảnh đi đôi với những công việc cụ thể chứ không phải chỗ nào cũng ló mặt. Nói cách khác là hình ảnh của mình phải đi kèm với sản phẩm âm nhạc mới thì mới chuẩn.
Trước đây làm thời trang thì ez game thôi, chỉ cần cùng ekip thực hiện bộ ảnh là có thể giới thiệu tới mọi người ngay. Nhưng với âm nhạc lại cần cả một quá trình chuẩn bị rất lâu, tốn công sức lắm luôn!
Trong năm 2012 vừa qua, dù rằng mình vẫn xuất hiện tại các event nhưng đã cố tình giảm bớt exposure. Mình không muốn xuất hiện quá "phổ cập" và chỉ đi góp mặt cho có, vui vui thôi. Mình tiết chế hình ảnh một cách tối đa và thực sự là không ham hố việc hình ảnh của mình tràn ngập khắp báo chí truyền thông đâu nha.
**Nhiều người nghĩ nổi tiếng = xuất hiện nhiều trên báo chí. Vậy việc "ẩn mình" có sợ công chúng quên mất không?**
Với mình thì mỗi ngôi sao thuộc một phân khúc thị trường khác nhau và mang ý nghĩa khác nhau. Ca sĩ, nghệ sĩ thuộc loại phổ thông thì hình ảnh phải lúc nào cũng xuất hiện để mọi người nhớ mặt. Có thể điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho họ.
Còn mình thuộc phân cấp tầng lớp khán giả kén chọn hơn. Đơn cử như vai trò đại diện cho những thương hiệu thời trang cao cấp. Từ đó mà mình luôn cần tiết chế sự có mặt của mình. Xuất hiện đúng nơi, đúng chỗ là điều mình luôn cân nhắc kỹ lắm. Một ngôi sao, người mẫu nổi tiếng không phải chỗ nào cũng có thể đi, buổi tiệc nào cũng tham gia được.
Người nổi tiếng hạng A thì họ chỉ đến những nơi họ thấy vinh dự và gắn liền với tên tuổi của mình thôi. Không phải tuần nào cũng "mòn mặt" ở những dạ tiệc, ăn mặc đẹp và làm náo nhiệt bầu không khí đâu nhen!
Hồi mới về nước, việc xuất hiện nhiều là cơ hội tốt để mình gặp gỡ và làm quen với nhiều người. Đó là điều cần thiết để giới thiệu bản thân và mở rộng mối quan hệ trong công việc. Nhưng bây giờ khi mọi người đã biết đến mình nhiều rồi thì việc tiết chế lại quan trọng hơn á.
**Nói thêm về quá trình tự đào tạo trong năm qua, Hà Anh đã định hình được phong cách âm nhạc của mình chưa?**
Mình vẫn chưa định hình được phong cách âm nhạc cụ thể đâu. Tất cả mới ở giai đoạn tìm tòi và thử nghiệm thôi. Mình đang tìm hiểu xem cái gì sẽ gây hứng thú cho người nghe. Trong kinh doanh cũng thế, mọi thứ đều phải có chiến lược. Nếu so sánh vui thì với mình hiện tại con đường âm nhạc mới ở giai đoạn "market research" mà thôi. Vì quá trình thử nghiệm và tìm tòi còn dài nên mình chưa vội công bố hình ảnh mới đâu.
**Thị trường nhạc Việt phát triển đa dạng nhưng chất lượng chưa cao. Đó có phải khó khăn lớn với những ca sĩ đang tìm đường định hình phong cách?**
Ở Việt Nam cách đây vài năm mới chỉ có dòng nhạc classic pop phát triển, đa số là pop ballad. Thỉnh thoảng mới có vài ca khúc jazze mang tính khai phá và khá kén người nghe. Những dòng nhạc như rock, R&B, country... chưa thực sự phổ cập và không được định hình rõ nét cho lắm.
Điều này cũng dễ hiểu vì trước đây nền kinh tế Việt Nam còn khó khăn, mọi người chỉ lo cơm ăn áo mặc chứ chưa nghĩ đến "món ăn tinh thần" nhiều. Giờ trong giai đoạn mở cửa chúng ta bắt đầu học tập và hội nhập theo xu hướng thế giới rồi.
Giai đoạn này nhiều mảng nghệ thuật đương đại rất dễ bị lai tạp. Hầu hết các ca sĩ Việt đều giàu lòng đam mê và ưa khám phá. Nhưng lực lượng chuyên nghiệp và hiểu nghề lại chưa có nhiều lắm. Vì thế họ thỏa sức khám phá bản thân ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Một album lại được mix bằng nhiều phong cách âm nhạc luôn.
**Ngay cả nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng "nhảy" nhiều sân chứ không định hình rõ ràng thể loại và phong cách riêng.**
Thực ra ca sĩ cũng muốn chiều lòng khán giả mà. Sản phẩm âm nhạc phải mang tính "đại trà" để phục vụ đông đảo người nghe. Với mỗi không gian, bối cảnh khác nhau ca khúc lại được biến hóa đôi chút cho phù hợp thị hiếu. Ví dụ như cùng một ca khúc nhưng sẽ mang nhiều màu sắc khác nhau khi được biểu diễn ở: sân khấu ca nhạc truyền hình, phòng trà, hội chợ, quán bar...
Để định hình được phong cách âm nhạc trong sự phát triển ồ ạt mà quá nhiều sắc màu của nhạc Việt không đơn giản tí nào. Chính vì thế mình vẫn đang loay hoay và như người bơi ngược dòng trước những sự mới mẻ á.
**Ca sĩ Việt chịu nhiều thiệt thòi, họ phải biến mình thành "tắc kè hoa" để chiều lòng khán giả. Đây có phải cái khó lớn nhất với những ai muốn tạo dấu ấn riêng?**
Ca sĩ Việt phải phục vụ cho nhiều đối tượng khán giả với nhiều nhu cầu thưởng thức, giải trí âm nhạc khác nhau. Hát ở event ca sĩ sẽ có được khoản thù lao hậu hĩnh, hát phòng trà thì thu nhập không cao bằng. Ở những chương trình truyền hình trực tiếp hay chương trình ca nhạc tổ chức định kỳ thì thù lao lại thấp hơn nữa. Nhưng ca sĩ vẫn tham gia để giữ độ nóng cho hình ảnh của mình.
May mắn cho mình là mình có thể làm được nhiều công việc như: đại diện thương hiệu, làm MC, tham gia biểu diễn ở những event... nên mình không phải chịu áp lực chạy show khắp nơi.
Nhiều ca sĩ phải bươn trải và vượt qua nhiều khó khăn để có được vị trí trong làng nhạc Việt. Đặc biệt bây giờ, việc ra bài hát và phát hành album quá dễ dàng. Thậm chí việc PR bản thân và đánh bóng tên tuổi bằng nhiều hình thức cũng khiến công chúng nhầm lẫn trong việc đánh giá ca sĩ. Nhiều tài năng thực thụ không có cơ hội tỏa sáng, họ bị lấn át bởi những gương mặt năng lực không cao nhưng chiêu trò thì bá đạo vô đối.
**Con đường chinh phục sự nghiệp ca hát có quá nhiều phức tạp, đâu là động lực giúp chị tiếp tục theo đuổi?**
Mình nhận thấy mình ngày càng trưởng thành hơn khi hiểu mình hơn. Mình vốn là người yêu thích thử thách khó. Khi bước sang âm nhạc với mình là bước mới hoàn toàn thử thách và khó khăn hơn hẳn. Trong làng thời trang Việt ghế ngồi của mình đã khá vững rồi. Nhiều năm làm việc mình đã tích lũy được kinh nghiệm và mối quan hệ.
Cái mà mình đang chạy đua chính là tuổi trẻ. Các ngành nghề biểu diễn đều có thời hạn nhất định. Vì thế khi còn trẻ còn nhiệt huyết thì nên khám phá khả năng mới của mình. Âm nhạc và giọng hát là thiên bẩm khác, mình nhận thấy mình có chút quà tặng này thì thử chút xem sao. Làm ca sĩ để làm giàu, để nổi tiếng là suy nghĩ hoàn toàn sai lệch đối với cá nhân mình nha.
Điều khiến mình tiếp tục trải nghiệm với âm nhạc là do cá tính. Mình thích chứng tỏ khả năng và mang lại điều mới mẻ. Mình không nghĩ mình sẽ thay đổi được điều gì quá lớn lao hay đột phá gì nhưng chắc chắn sẽ thực hiện một cách trọn vẹn những gì mình ấp ủ.
Ai cũng chỉ sống một lần thôi, nếu khi còn trẻ còn sức lực và niềm đam mê mà không mạnh dạn thử sức thì sau này có thể sẽ hối hận lắm đó.
Đặc biệt điều khiến mình thêm phần hứng thú khi thử sức với âm nhạc chính là tình cảm tràn đầy hơn. Những người bạn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc có tâm hồn rất đẹp. Những bài hát giàu cảm xúc luôn giúp mọi người có thể chạm vào trái tim của nhau. Mình học hỏi được nhiều điều khi "lấn sân" sang lĩnh vực âm nhạc này.
Mình chiêm nghiệm chính cuộc sống của mình. Qua những ca khúc mình viết, thêm một lần nữa mình khám phá được bản thân. Thú vị hơn là cảm xúc của mình lại được đón nhận bởi sự đồng điệu với nhiều bạn trẻ nữa. Mình đã viết rất nhiều ca khúc nhưng chưa có cơ hội giới thiệu rộng rãi. Bởi đơn giản mình vẫn đang tìm tòi và trải nghiệm. Chắc chắn chúng sẽ ra mắt khi đã được hoàn thiện và hy vọng sẽ nhận được tình cảm của đông đảo khán giả yêu nhạc nhaa!
Nguồn: soha.vn