Trường đóng cửa lia lịa vì COVID-19, hàng trăm ngàn cô giáo mầm non rơi vào tình trạng "khóc thét" không có thu nhập, thậm chí phải nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Và rồi H.A.T (Help A Teacher Fund) - một quỹ cộng đồng phi lợi nhuận ra đời như một "vệ tinh giải cứu" dành cho các cô giáo mầm non đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.
Giữ chân cô giáo, đừng để họ cảm thấy bị bỏ rơi
Ba người sáng lập H.A.T gồm có Nguyễn Thụy Uyên Phương (CEO Tomato Children's Home), Nguyễn Đức Thùy Anh và Văn Đinh Hồng Vũ (founder app học tiếng Anh ELSA đình đám). Cả ba đều là những người làm giáo dục nên hiểu rõ nỗi "khổ tận cùng" của các cô giáo mầm non khi dịch ập đến. H.A.T được sinh ra với sứ mệnh phi lợi nhuận: giúp các thầy cô "vượt bão" và không bỏ cuộc với nghề.
Theo chị Uyên Phương, nghề giáo viên mầm non vốn đã "kén chọn người chơi" vì lương thấp mà áp lực thì nhiều vô kể. Khi COVID-19 bùng phát, toàn bộ trường mẫu giáo bị lệnh đóng cửa suốt 3 tháng và dự kiến kéo dài đến tháng 5-6/2020 để hạn chế lây lan. Việc này khiến hàng trăm ngàn giáo viên ở các trường ngoài công lập phải tạm ngưng việc, thậm chí thất nghiệp luôn vì mất nguồn thu nhập.
Các nhà sáng lập H.A.T cho biết, thu nhập trung bình của cô giáo mầm non chỉ dao động 3-5 triệu đồng/tháng và thường không có tiết kiệm gì. Họ rất dễ bị tổn thương trước những biến động lớn. Bình thường nghề này đã khó "giữ người" rồi, giờ COVID-19 khiến ngành mầm non đứng trước nguy cơ mất hàng loạt nhân sự. Để tuyển và đào tạo lại lực lượng thay thế sau đại dịch không hề dễ dàng và tốn kém nguồn lực xã hội vô cùng.
Ước tính có khoảng 472.000 giáo viên thuộc các trường, nhóm, lớp ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi COVID-19. "Chúng tôi áp dụng chính sách 'nhân đôi' nghĩa là cứ 1 USD được quyên góp, chúng tôi sẽ cam kết với nhà hảo tâm kêu gọi thêm số tiền tương ứng. Để mọi người cảm nhận được đây là trách nhiệm chung của cả cộng đồng", chị Uyên Phương chia sẻ.
Mục tiêu đầy ý nghĩa và tình thương của H.A.T đã thuyết phục được nhiều nhà hảo tâm tham gia. Chưa đầy một ngày sau khi H.A.T chính thức khởi động, đã có hơn 1500 đơn đăng ký từ các giáo viên gửi về, hàng trăm mạnh thường quân trong và ngoài nước chung tay đóng góp. Đến thời điểm đó, H.A.T đã quyên góp được khoảng 1,5 tỷ đồng, ước tính giúp đỡ được 225 giáo viên. Mỗi người nhận một suất hỗ trợ tài chính trị giá 8,4 triệu đồng, tương đương 2 tháng lương tối thiểu. Đặc biệt, có nhà hảo tâm cam kết đóng góp 10.000 USD và H.A.T có nhiệm vụ kêu gọi thêm để "x2" số tiền này. Số lượt đóng góp lên đến hàng ngàn, có những khoản chỉ 100.000-200.000 đồng cũng khiến ekip điều hành quỹ ấm lòng vì sức lan tỏa và ý nghĩa của dự án.
Để nhận được sự trợ giúp từ H.A.T, giáo viên phải chứng minh có ít nhất một năm làm trong lĩnh vực giáo dục, không thuộc diện được trợ cấp thất nghiệp, và có thu nhập dưới 5 triệu đồng trong 30 ngày vừa qua. H.A.T sẽ nhận đơn đăng ký qua http://hatvn.org và xét duyệt. Quỹ cũng ưu tiên các giáo viên có người phụ thuộc như con cái, cha mẹ, anh chị em, hoặc đang mắc bệnh tật, có người thân tham gia lực lượng phòng chống dịch.
"Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" - Câu nói ngàn đời vẫn đúng
Không phải kiểu "cho không" đơn thuần, điểm đặc biệt của H.A.T là chính sách "Pay It Forward" (tạm dịch: Truyền tải sự tử tế). Các giáo viên được nhận hỗ trợ sẽ đóng góp lại bằng cách dạy online 1:1 (2 giờ mỗi ngày, 3 lần mỗi tuần, trong 4 tuần) cho con em của các nhân viên "tuyến đầu chống dịch" như y tá, bác sĩ, nhân viên y tế, chiến sĩ... đang làm việc tại các điểm cách ly, điều trị và chốt phòng dịch. Tùy hoàn cảnh, giáo viên cũng có thể đóng góp qua video, hoạt động, trò chơi giáo dục, hoặc đơn giản là viết thiệp động viên.
"Bằng cách này, H.A.T tạo ra một vòng tròn trợ giúp để không ai bị bỏ lại phía sau và lan tỏa tinh thần chung tay mạnh mẽ nhất. Để mỗi giáo viên không phải ngại ngùng khi nhận trợ giúp mà còn có thể kết nối và đóng góp cùng xã hội trước khủng hoảng", chị Uyên Phương chia sẻ.
Chị cho biết thêm: "Ngày 8/4, H.A.T đã chuyển khoản số tiền hỗ trợ đợt đầu (4,2 triệu đồng/người) cho 43 giáo viên trong danh sách công bố chiều ngày 6/4. Đợt còn lại sẽ được chuyển tiếp vào cuối tháng 4, sau khi các giáo viên hoàn thành giai đoạn 'pay it forward'."
"Từ lúc lên ý tưởng đến khi H.A.T khởi động chỉ có 10 ngày thôi. Mọi người làm việc 'full công suất' từ gây quỹ đến thẩm định đơn, phỏng vấn và trao hỗ trợ. Chúng tôi chưa từng tham gia dự án nào gấp gáp đến vậy. Nhưng nhìn con số 82% giáo viên không có thu nhập trong 30 ngày qua thì muốn chậm cũng không được. Phải làm nhanh nhất để hỗ trợ kịp thời. Vì trong hoàn cảnh này, nếu 2-3 tháng sau tiền mới đến tay giáo viên thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa", chị Uyên Phương nói. Dự kiến H.A.T sẽ duy trì đến cuối tháng 4/2020, với số tiền quyên góp có thể đạt gần 2 tỷ đồng.
Nguồn: svvn.tienphong.vn