Chào cả nhà! Dạo này thấy group toàn bàn chuyện nâng cấp gương chiếu hậu, lúc nào cũng hot không nguôi. Mà tiện xe nhà mình cũng mới lên đồ được một thời gian rồi, nên tranh thủ ngồi review nhanh những cái hay ho và chưa ổn cho ai đang phân vân nhé!
1. Tại sao mình lại bỏ gương cổ điển?
Thật ra lúc đầu mình cũng e dè lắm, vì quen xài gương thường bao nhiêu năm nay rồi mà. Nhưng vấn đề là mỗi lần đi đêm lại bị xe sau bật đèn pha chói chang, cộng thêm lúc lùi xe hay bị điểm mù khó chịu vô cùng Lục lọi tìm hiểu một hồi thì mình quyết tâm thử dòng gương thông minh của Toshi, vì nó dùng camera trước/sau truyền hình ảnh trực tiếp lên mặt gương chiếu hậu luôn. Nghe xịn xò phết đúng không nào!
2. Những điểm "xịn sò" nhất sau khi trải nghiệm:
Góc nhìn rộng, triệt tiêu điểm mù:
Mắt camera nó quét không gian rộng hơn gương vật lý rất nhiều nha mọi người. Ai hay phải lùi chuồng hẹp hoặc đi đường đông thì liếc nhẹ là thấy hết phía sau rồi, tự tin lên 200% luôn
Đi đêm cực sướng:
Nhờ cơ chế hiển thị điện tử, nó hoạt động như một chiếc gương chống chói chuyên dụng. Xe sau có bật pha kiểu gì thì nhìn lên gương hình ảnh vẫn dịu mắt, rõ nét. Đi đêm giờ khỏi lo bị "mù quáng" nữa!
Gọn gàng nội thất:
Cái mình thích nhất là nó đóng vai trò như một camera hành trình tích hợp. Vừa ghi hình vòng lặp trước sau, vừa hỗ trợ lùi, không cần phải gắn thêm cái cam rườm rà nào khác trên taplo. Gọn gàng, sạch sẽ, thích phết!
Lúc mới lắp 1-2 ngày đầu sẽ hơi lạ lạ xíu vì quen tiêu cự phản xạ của gương cơ. Nhưng chạy tầm vài ngày là quen luôn, nhìn rất trực quan. Nút bấm chuyển đổi nhanh gọn, khi nào không muốn nhìn màn hình thì tắt đi, nó lại trở thành cái gương vật lý bình thường thôi.
Tóm lại, cá nhân mình thấy đây là món phụ kiện rất đáng để xuống tiền, đặc biệt cho các bạn tài mới, hay phải đi đêm hoặc thích sự tối giản.
Nguồn: carpassion.vn