Sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng giới khoa học cũng "chốt đơn" được visual thật của vị vua Ai Cập huyền thoại Tutankhamun rồi nè!
Pharaoh Tutankhamun (1341 - 1323 trước Công nguyên), hay còn gọi thân mật là Vua Tut, là vị vua Ai Cập cổ đại quyền lực bậc nhất với thời kỳ "cầm trịch" từ hơn 3.300 năm trước. Drama ở chỗ vị vua này lên ngôi lúc mới... 9 tuổi (chuẩn thần đồng luôn á! ) và cai trị đất nước trong 10 năm (1332 - 1323 TCN) trước khi qua đời năm 19 tuổi.
Lăng mộ của ông được phát hiện vào năm 1922, và đây là ngôi mộ pharaoh Ai Cập duy nhất cho đến nay được tìm thấy trong tình trạng gần như nguyên vẹn luôn á! Việc "khui" được mộ của Vua Tut được xem là một trong những cú breakthrough khảo cổ đỉnh nhất mọi thời đại nha.
Bằng cách sử dụng mô hình kỹ thuật số của hộp sọ đã được ướp xác, gần đây một nhóm nghiên cứu đến từ Úc, Ý và Brazil đã "phục dựng" được khuôn mặt của Vua Tut. Nghiên cứu vừa được đăng tải trên Tạp chí Giải phẫu và Phôi học của Ý luôn nhen!
Chuyên gia đồ họa người Brazil kiêm đồng tác giả Cicero Moraes chia sẻ: "Ông ấy trông giống như một chàng trai trẻ với visual thanh tú lắm á. Nhìn vào gương mặt này, chúng ta thấy giống một sinh viên trẻ hơn là một chính trị gia đầy trách nhiệm, điều này càng khiến nhân vật lịch sử trở nên thú vị hơn nữa".
Theo Moraes, nhóm nghiên cứu không được tiếp cận trực tiếp với hộp sọ của pharaoh nên việc dựng mô hình khó vô cùng luôn. Nhưng may quá, nhóm đã có thể lấy được hồ sơ từ các nghiên cứu trước đó bao gồm các tài liệu tham khảo về kích thước hộp sọ cũng như các bức ảnh của Tut, người trị vì từ năm 1332 đến 1323 trước Công nguyên.
Nhà thiết kế đồ họa tiết lộ rằng mọi thứ từ "kích thước của môi, vị trí của nhãn cầu, chiều cao của tai và mặt trước của mũi" đều được tạo ra từ các lần chụp cắt lớp vi tính (CT) trước đó. Chi tiết đến từng li từng tí luôn nè!
Lăng tẩm của Vua Tut được nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter phát hiện vào năm 1922, nằm sâu bên dưới Thung lũng các vị vua của Ai Cập. Ngôi mộ đã trở thành chủ đề gây tò mò suốt 100 năm qua với rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp (plot twist liên tục ý! ).
Michael Habicht, nhà Ai Cập học, khảo cổ học tại Đại học Flinders ở Úc và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết mô hình mới này rất giống với mô hình được thực hiện vào năm 2005.
Habicht chia sẻ: "Công trình tái tạo của chúng tôi gần giống với công trình do một nhóm người Pháp thực hiện cách đây vài năm. Nó cũng tương ứng với những mô tả cổ xưa về Tutankhamun, đặc biệt là với cái đầu đội hoa sen từ kho báu trong lăng mộ của ông".
Vua Tut không phải là vị vua Ai Cập đầu tiên được tái tạo bằng kỹ thuật số đâu nha. Vào năm 2018, các nhà khoa học từ Đại học Bristol đã tiết lộ một bản kỹ thuật số khuôn mặt của Nữ hoàng Nefertiti. Nữ hoàng bí ẩn này cũng được đồn đại là đã được chôn cất gần Vua Tut, mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa "confirm" được giả thuyết đó.
Nguồn: soha.vn