Gương mặt đầy sẹo của cô gái trốn khỏi IS 5 lần: Câu chuyện đau lòng đến nghẹn ngào

ea1530a64ab185213d1d.jpg


Lamiya Aji Bashar – cái tên gắn với bi kịch kéo dài gần 2 năm trong tay bọn buôn bán nô lệ tình dục IS. Trải qua 5 lần trốn chạy đầy liều lĩnh, cuối cùng cô cũng thoát được khỏi nanh vuốt của bọn khủng bố tàn độc. Nhưng cái giá phải trả? Một khuôn mặt chằng chịt sẹo do bom mìn – hậu quả không ai muốn nhưng lại là "vé tự do" của cô

"Còn trinh, trẻ đẹp, 12 tuổi" – những dòng quảng cáo rùng rợn mà IS công khai đăng trên Telegram, WhatsApp để rao bán các cô gái trẻ. Đa số các em đều là người Yazidi, bị ép làm nô lệ tình dục từ khi còn quá nhỏ, thậm chí chưa đầy 10 tuổi

Với những cô gái bất hạnh này, việc thoát khỏi bọn khủng bố là ước mơ lớn nhất cuộc đời, dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Còn nếu bị bắt lại? Cái giá còn đắt gấp nhiều lần...

574a09105dfade3d634d.jpg


Nỗi ám ảnh triền miên của cô gái 18 tuổi

Mới đây, sau 5 lần bỏ trốn thất bại, Lamiya Aji Bashar cuối cùng đã chạy thoát khỏi vòng vây của IS và về được khu vực do chính phủ kiểm soát. Cùng đi với cô còn có hai người bạn – Almas 8 tuổi và Katherine 20 tuổi. Thương thay, cả hai đã thiệt mạng khi đạp phải bom mìn trên đường

Lamiya may mắn sống sót, nhưng khuôn mặt cô đã bị biến dạng hoàn toàn với đầy sẹo, còn mắt trái thì bị mù hẳn. Nhắc lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, Lamiya vẫn nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng dù mù một bên mắt, dù mặt đầy thương tích, cô vẫn cảm thấy mình may mắn hơn vô số người khác – vì cuối cùng cô đã được tự do ✨

578dc176d3667ddb9e18.jpg


Hai năm trước, khi mới tròn 16 tuổi, Lamiya bị bắt cóc từ làng Kocho gần Sinjar. Bố mẹ cô được cho là đã qua đời, còn hai chị em ruột đều bị bán cho IS. May mắn hơn, 5 anh chị em khác của Lamiya đã trốn sang được Đức, còn một em trai sau nhiều tháng bị IS nhốt trong trại huấn luyện cũng đã chạy thoát và đoàn tụ với họ hàng tại Dahuk.

Lamiya không bao giờ quên được những "chủ nhân" mà cô đã qua tay. Cô bé 16 tuổi bị bán đi bán lại như hàng hóa, và đã cố trốn thoát nhiều lần. Tuy nhiên, 4 lần không thành công chỉ khiến cô bị đánh đập dã man và bị xâm hại nhiều hơn "Chủ nhân" cuối cùng của cô là một bác sĩ làm việc cho IS – nơi cô phải chịu cuộc sống địa ngục.

5d90e90a76905ae32121.jpg


Sau đó, gia đình cô đã chi 800 USD để thuê bọn buôn lậu địa phương bố trí đường trốn. Cuối cùng, Lamiya đã được đoàn tụ với gia đình tại Đức, dù khuôn mặt cô đã không còn như xưa nữa.

"Món hàng" được rao bán công khai như chợ phiên

Không khó để tìm thấy các đoạn quảng cáo nô lệ tình dục bằng tiếng Arab mà IS đăng tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại, tổ chức khủng bố tự xưng này đang giữ khoảng 3,000 phụ nữ và trẻ em gái. Phần lớn là dân làng ở các vùng bị IS chiếm đóng.

Các cô gái và em nhỏ được rao bán công khai với đầy đủ thông tin như hình ảnh, tuổi tác. Chúng còn công khai cả tên "chủ sở hữu" để các em không thể trốn thoát.

f11b7bd8b1396a491d4d.jpg


Để giải quyết vấn nạn này, nhiều tổ chức đã lên kế hoạch giải cứu phụ nữ và trẻ em bị IS bắt giữ. Từ tháng 8/2014 đến tháng 5/2015, người Arab và Kurd đã giải thoát được gần 200 người Yazidi.

Tuy nhiên, gần đây việc giải cứu con tin càng khó khăn hơn vì IS quản lý chặt chẽ các nô lệ và chủ sở hữu. Bất cứ khi nào có vụ bỏ trốn, chúng sẽ biết ngay lập tức.

Nhiều gia đình vẫn đang cố gắng hết sức để giải cứu con em mình thoát khỏi tay IS. Các tổ chức nhân đạo trên thế giới cũng đang tìm mọi cách để ngăn chặn nạn buôn bán tình dục do tổ chức khủng bố cực đoan này gây ra. Tuy nhiên, bi kịch vẫn tiếp diễn và nhiều cô gái đã lựa chọn cái chết để thoát khỏi địa ngục trần gian mang tên IS

866634a885c156fde5d5.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top