KiNgoan9100
New member
Chiếc gương từng thuộc về thuyền trưởng huyền thoại con tàu Titanic vừa được đem ra đấu giá với giá hơn 10.000 bảng Anh. Nhưng plot twist ở đây là... có liên quan đến chuyện linh tinh đấy các bạn ơi!
Chiếc gương 110 tuổi này được cho là từng thuộc sở hữu của Edward John Smith - vị thuyền trưởng huyền thoại. Ông đã để lại nó trên bàn trang điểm tại nhà ở thành phố Stoke-on-Trent trước khi lên con tàu Titanic định mệnh, theo Mirror.
Ethelwynne, một người giúp việc cho thuyền trưởng Smith, đã nhận chiếc gương này từ gia đình ông làm kỷ niệm và thay cho tiền thưởng sau khi ông chủ ra đi cùng chuyến tàu đâm vào tảng băng trôi vào ngày 14/4/1912.
Nhưng mà chuyện rùng rợn bắt đầu từ đây nè! Người giúp việc Ethelwynne cực kỳ kinh hãi khi kể rằng cứ vào ngày kỷ niệm thảm kịch Titanic, bà vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của Đại úy Smith hiện lên trong chiếc gương khung bạc đó. Ám ảnh chưa!
Kể từ đó, câu chuyện về chiếc gương "ma ám" này được người thân của Ethelwynne truyền miệng từ đời này qua đời khác như một urban legend thật sự.
Chiếc gương sau đó được phát hiện trong căn nhà của một người đã khuất ở Wolverhampton trước khi thuộc về chủ nhân hiện tại là David Smith, người đã cất giữ nó trong hầm mộ suốt 5 năm qua (respect cho sự dũng cảm của anh này luôn ).
Bức thư được viết bởi chị dâu của bà Ethelwynne tên là Hilda gửi cho một người tên Ida có nội dung thực sự "sởn da gà":
"Cô ấy (Ethelwynne) luôn làm tôi sợ khi nói đôi lúc vẫn có thể trông thấy gương mặt của thuyền trưởng Smith trong mỗi dịp kỷ niệm ngày tàu Titanic chìm". Ơ trời không ngờ!
Người bán đấu giá Richard Winterton chia sẻ: "Lần cuối cùng Đại úy Edward John Smith nhìn thấy gương mặt quý phái, để râu của chính mình trước khi rời khỏi nhà để chỉ huy con tàu Titanic có thể là qua tấm gương này".
"Thuyền trưởng Smith chắc hẳn đã nhìn hình ảnh của chính mình qua tấm gương này vô số lần và truyền thuyết kể lại rằng khuôn mặt của ông ấy vẫn có thể được trông thấy vào mỗi dịp kỷ niệm vụ chìm tàu Titanic thật sự khiến người khác ớn lạnh".
"Bất cứ ai mua tấm gương này vào tháng 12 sẽ có thời gian trải nghiệm những lời đồn đó vào ngày kỷ niệm 107 năm tàu Titanic chìm vào tháng 4 tới", ông Winterton nói. (Ai dám thử không nè? )
Chiếc gương dự kiến sẽ được Richard Winterton Auctioneers rao bán với giá hơn 10.000 bảng Anh tại sàn đấu giá ở thành phố Lichfield, Staffordshire vào tháng 12 tới.
Đi kèm với tấm gương này là một phong bì nhỏ màu nâu có bản viết tay và lời giải thích nguồn gốc của món đồ đặc biệt (và hơi kinh dị) này.
Nguồn: soha.vn