Dạo này tuy mấy game bom tấn 3D như Liên Minh Huyền Thoại, Overwatch, PUBG, DOTA 2 xịn sò lắm rồi... nhưng mỗi lúc buồn hay cô đơn, mình lại chỉ muốn quay về với Gunny thôi Chắc nhiều người vẫn còn nhớ tên game huyền thoại này - một phần tuổi thơ không thể nào quên của bao thế hệ game thủ Việt!
Nhớ hồi 7 năm trước, lúc còn là đứa nhóc ngô nghê chỉ biết cày mỗi game offline như đào vàng, đấu trường thú... Thấy cả lớp ai cũng flex "cày Gunny", "leo rank Gunny" làm mình tự ti vô cùng luôn á Thế là với bản tính "trẻ trâu" chính hiệu, quyết tâm phải thành "master" cho bằng được!
Sau khi coi mấy clip pro player, nghĩ trong bụng "dễ vãi chưởng, chắc chơi vài ván là bách phát bách trúng rồi" Chọn luôn server Gà Ác vì nghĩ mình sẽ ngầu như tên server. Nhưng thực tế thì... ăn hành khổ sở, đời không như mơ đâu các bạn ơi!
Lần đầu vào trận, mình đo đạc kỹ càng như đếm từng đồng tiền, canh gió canh hướng đủ kiểu... kết quả là hết lượt mà chả bắn được phát nào
Lúc đó chỉ muốn đào hố chui xuống thôi, nhưng mồm vẫn phải nói cứng "đùa vài turn đầu thôi chứ, ba trò muỗi mà" Từ đó được mang biệt danh "gà nổ" - nghe không cool lắm nhưng dần dần cũng thấy vui vui.
Nhưng thật sự thì Gunny cho mình nhiều thứ hơn cả tưởng tượng đấy! Từ "danh dự đàn ông", đến những người bạn "đồng chí" vào sinh ra tử, hay thậm chí... cả những cảm xúc yêu đương nữa
Những lần hẹn nhau Guild chiến, sớm chiều cùng nhau phó bản, lấy thân đỡ đạn cho đội, hay chat chít cả ngày với các "nàng gà" trong game... tất cả tạo nên một tuổi thơ "dữ dội" không gì thay thế được!
Tuy giờ đây số người chơi không còn đông như xưa, nhưng mình vẫn mong Gunny sẽ còn đó mãi mãi. Để những khi gặp lại hội cũ, cùng nhau kể lại những câu chuyện ngày xưa, có thể tìm về những kỷ niệm đẹp qua trò chơi này
Nguồn: gamek.vn