Quên siêu xe, quên du thuyền đi các bạn ơi! Giờ đây hội tỷ phú đang "flex" bằng một thứ xịn xò hơn nhiều: robot khổng lồ cao 4,5 mét nhảy thẳng từ anime ra đời thật, và còn có kế hoạch "nhảy" luôn lên Mặt Trăng nữa đấy
Robot biến hình như Transformers, nhưng giá... 3 triệu đô
Tại triển lãm Japan Mobility Show, giữa một rừng siêu xe sang chảnh, spotlight lại dành hết cho một "gã khổng lồ" tên Tsubame Archax. Được chế tạo bởi công ty Tsubame đặt tại Yokohama, em robot này chính là hiện thân của giấc mơ mecha Nhật Bản mà bao thế hệ otaku mơ ước, với mức giá "chát chúa" 3 triệu đô la luôn nha!
Với 4 chân to đùng nhưng không đi bộ như mấy bạn robot khác đâu. Dưới mỗi chân là lốp xe công nghiệp Yokohama (kiểu lắp trên xe nâng ấy), mỗi cái được gắn động cơ điện riêng biệt. Nhìn hơi lạ nhưng cũng thực dụng phết
Archax không phải đồ trang trí đâu nhen! Đây là thành quả sau 4 năm mày mò nghiên cứu, nặng tận 3,5 tấn và có khả năng biến hình cực đỉnh. Y như Transformers trong phim vậy, Archax chuyển được giữa "Chế độ Robot" (đứng thẳng cao 15 feet - kiểu sẵn sàng chiến đấu) và "Chế độ Xe" (hạ thấp với 4 chân dang ra để di chuyển).
Tốc độ tối đa khoảng 9,6 km/h thôi, nhưng mà... ai cần tốc độ khi đã xịn thế này rồi
Gundam fan chính hiệu làm ra "quái vật" này
Cả dự án này là "baby" của CEO Ryo Yoshida, người đầu tiên đăng ảnh thiết kế Archax lên Twitter (giờ là X rồi nhỉ). Ông Ishii thấy, nhắn tin hỏi han và được mời vào team làm luôn. Chemistry là đây!
Nhìn vào Archax là thấy "mùi" Gundam ngay: từ cách cửa buồng lái mở ra đầy hào hùng, điều khiển bằng joystick + bàn đạp (xịn như game thật), đến hệ thống 26 camera bao quanh cho tầm nhìn 360 độ cực mượt.
Cũng dễ hiểu thôi, vì Giám đốc kỹ thuật Akinori Ishii chính là người đứng sau tượng Gundam RX-78F00 size thật ở Yokohama luôn nè! Fan cứng là đây
Chỉ 5 chiếc, nhưng tham vọng vươn tới vũ trụ
Hiện giờ với số lượng giới hạn chỉ 5 chiếc, Archax là món đồ chơi "thuộc về" hội siêu giàu mê công nghệ thôi. Nhưng CEO Ryo Yoshida và team Tsubame có tham vọng lớn hơn nhiều!
Plan tiếp theo của họ là làm giải đấu robot AR (thực tế ảo) luôn. Tưởng tượng nha: robot Archax thật leng keng di chuyển trên sân đấu thật, nhưng bắn nhau bằng tên lửa ảo lung linh như trong game. Esports meets mecha - sao mà epic thế!
Nhưng đích đến cuối cùng? Là Mặt Trăng luôn đó bạn ơi! Ông Ishii - cựu kỹ sư Hitachi - tin rằng robot hình người đa năng sẽ là giải pháp hoàn hảo để xây căn cứ trên Mặt Trăng, thay vì mang cả tá máy móc chuyên dụng nặng nề lên đó. "Trên Trái Đất mình có máy xúc, máy ủi riêng biệt. Nhưng trên Mặt Trăng, một cỗ máy giống người có thể làm tất cả", ông chia sẻ.
Tuy giờ Archax mới chỉ nâng được đồ vật 20kg và chủ yếu để... vẫy tay chào fan thôi, nhưng đây là bước đệm quan trọng cho kỷ nguyên robot hóa đấy!
Còn ai đang mơ về phiên bản "giá sinh viên" thì... ông Ishii chỉ mỉm cười bí ẩn thôi. Có lẽ giấc mơ lái Gundam vẫn sẽ là đặc quyền của hội ví dày trong một thời gian dài nữa rồi
Nguồn: genk.vn