Nói đến T1 mà không nhắc Faker thì hơi sai sai, nhưng mà phải công nhận có một anh chàng luôn khiến fan phải "wow" mỗi lần ra trận đó chính là Gumayusi đây! Dù trận đấu có chanh chua thế nào, chỉ cần hơi không để ý tí là boy này đã full trang bị xịn xò, sẵn sàng carry team rồi
Đặc biệt ở ván sinh tử với JDG, Gumayusi đã cho cả làng LMHT "ăn hành" với màn 1v2 như phim hành động vậy luôn á! Ngay cả SofM - vị "Thần Rừng" kỳ cựu cũng phải ngỡ ngàng không biết giải thích sao nữa. Anh ấy thừa nhận Gumayusi chơi quá đỉnh ở màn combat gần hang Rồng, liên tục "hit and run" vừa né skill Zeri vừa focus vào mục tiêu xa hơn thay vì đánh Aatrox gần hơn. Kiểu gì vậy trời?
Theo như SofM phân tích thì bình thường khi "hit and run" người ta sẽ đánh vào target gần hơn chứ nhỉ? Nhưng kỹ năng và phản xạ của Gumayusi đã lên level "siêu nhân" rồi, biết ưu tiên mục tiêu nào trước. Mà lúc đó còn phải tránh skill Zeri bay tới tấp nữa cơ! Chỉ có thể gọi đây là "khoảnh khắc siêu sao" thật sự
Ngoài ra, SofM cũng thẳng thắn chỉ ra hai cái tên chơi tệ nhất bên JDG chính là Knight và Kanavi. Đường Giữa của JDG như... tàng hình luôn á, nhất là ván 4 khi Orianna của Knight không làm gì được Faker hay T1. Còn Kanavi dù có lợi thế nhưng lại tự "int" ít nhất 2 lần ở ván quyết định. SofM còn nói luôn: "Ván này chỉ còn có Ruler và Missing còn muốn chơi game". Cay như muối biển luôn!
Nguồn: gamek.vn