Sau trận chung kết LCK Mùa Hè 2023, Gumayusi của T1 đã trở thành "tâm điểm gạch đá" khi để thua Gen.G. Chỉ vì một sai lầm ở ván 3, toàn bộ công sức của anh chàng ADC sinh năm 2002 này suốt mùa giải như bị "xóa sổ" luôn. Thậm chí có anti-fan còn kêu gọi Gumayusi giải nghệ, dù trước đó anh được xem là người "cân team" nhất khi Faker phải nghỉ ngơi. Hơi khắc nghiệt nhỉ?
Mới đây, Gumayusi đã có màn so sánh "sâu sắc đến não lòng" khi ví vị trí ADC giống như... quả trứng trong tô mì ramen! Và nghe xong là muốn khóc luôn á.
Theo Gumayusi giải thích: "Vị trí AD giống như quả trứng trong ramen vậy. Đường Trên, Đường Giữa, Rừng thì như nước, mì, gia vị - còn ADC thì đôi khi không có cũng được. Tất nhiên có trứng thì ngon hơn nhiều, nhưng cảm giác là vậy đó. Còn Hỗ Trợ thì giống gói rau."
Anh tiếp tục: "Nếu bạn đặt hai tô mì giống nhau, tô nào có trứng thì ngon hơn - lúc đó mới thấy vai trò của trứng. Nhưng nếu ít nước, chưa đủ gia vị, hay mì chưa chín... thì có trứng làm gì? Vô ích luôn. Chỉ khi tất cả đã sẵn sàng, trứng mới trở nên quan trọng!"
Nói đơn giản là ADC chỉ phát huy được sức mạnh khi team tạo điều kiện đầy đủ. Điều này cũng đúng thật, vì giai đoạn đầu game, ADC ít khi tác động được nhưng lại bị địch "focus" cực mạnh. Và nếu team đã thua toàn diện rồi thì có ADC hay không cũng... chả khác gì nhau
Nghe có vẻ là câu đùa của "Thái tử" Gumayusi, nhưng thực ra là sự thật cay đắng về vai trò ADC trong đội hình, nhất là với những team được kỳ vọng cao như T1. Quote này của anh còn gây xôn xao cả làng LMHT, kéo theo hàng loạt tranh luận nữa đó!
Nguồn: gamek.vn