Trong trận đấu vừa rồi với NS, HLE phải "đổ mồ hôi" mới giành chiến thắng sau tận 3 ván đấu trước "biệt đội mì cay". Nhưng mà chiến thắng vẫn là chiến thắng nha! Nhìn vào các pha cấm chọn ở ván 2, có thể nói ván thua đó còn nằm trong kế hoạch của HLE khi họ muốn test thử vài đội hình. Tuy nhiên, có một điểm chung ở cả 3 ván: Đường Dưới của HLE lúc nào cũng từ hòa đến thắng, bất kể pick tướng gì đi nữa
Và đây chính là "chiêu thức" từng làm nên thương hiệu T1 hồi xưa đó các bạn ơi. Đương nhiên là năm nay T1 vẫn có những trận thắng đường dưới cực ngọt. Nhưng đó là khi gặp đối thủ yếu hơn hoặc khi có lợi thế về chất tướng rồi. Ngay cả trong trận gặp KRX thì T1 cũng chỉ có thể coi là "thắng nhẹ" ở ván 2, khi chỉ số lính chênh lệch rõ ràng thôi.
Nhưng đó là khi LazyFeel đã nằm xuống tận 2 lần còn Andil thì bỏ luôn Xạ Thủ để đi gank. Chưa kể cặp Ashe - Seraphine đầu game vốn dĩ đã có lợi thế hơn nhiều so với Yunara - Lulu rồi
Ngoài ra, còn phải nói về màn trình diễn của Keria và Delight nữa. Trong ván 3 trận gặp DK, có thể nói nếu T1 thắng thì POM chắc chắn thuộc về Hỗ Trợ sinh năm 2002 này rồi. Tuy nhiên lúc đó, T1 phải chọn cho Peyz những tướng có thể spam skill từ xa để farm lính. Lý do? Vì tân binh của T1 thực sự không mạnh ở khâu đi đường lắm
Còn với Gumayusi thì sao? Delight vẫn thoải mái roam gank ở cả 3 ván, bất kể Gumayusi chọn tướng nào, kể cả là Miss Fortune hay Sivir có tầm đánh ngắn hơn hẳn so với Caitlyn và Corki bên kia đường ấy chứ!
Trước đây, T1 có thể hơi "loạng choạng" khi vận hành trận đấu nhưng sẽ lấy việc "win lane" để tạo tiền đề "win game". Thế mà giờ đây, trong meta mà giai đoạn laning trở nên quan trọng, họ lại thua thiệt so với các đối thủ mạnh. Dẫn đến kết quả không được như ý cũng là chuyện dễ hiểu thôi
Nguồn: gamek.vn