Guild trưởng Bem Bem GO gây sốt vì quyết định nghĩa hiệp: Thà thua còn hơn "phản" anh em!

SunPinky129

New member
b2280d1f1ba32b4eea61.jpg


57267275ef3cbd77f3df.png


9033dba989524ffdf98b.jpg


Guild chiến - sự kiện đang làm cộng đồng Bem Bem GO "điên đảo" gần đây đây, bỗng trở thành tâm điểm drama khi một vị Guild trưởng kiên quyết nói KHÔNG với việc kick thành viên cũ, dù họ đã off game lâu ngày. Câu chuyện này đang viral khắp nơi và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ cộng đồng!

Để hiểu rõ vụ việc, mình phải kể qua về sự kiện Guild chiến vừa được update trong Bem Bem GO. Khác với các game khác chỉ đánh nhau 1 ngày/tuần, Guild chiến ở đây kéo dài tận 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (thứ 2 đến thứ 6): Cống hiến nâng sức mạnh Guild, nhận các hiệu ứng Buff khi tham gia Guild chiến
Giai đoạn 2 (thứ 7): Các Guild chia thành team 3vs3 đấu với nhau, thắng được 5 điểm, thua được 1 điểm, chọn ra 8 Guild có số điểm cao nhất
Giai đoạn 3 (chủ nhật): Tranh bá, các Guild bắn nhau chiếm cứ điểm, tranh thứ hạng, sau đó quà được trao theo thứ tự top 1 đến 8

6613d0d44215585b043a.jpg


3bb48efb3fb304f1b688.jpg


Cơ chế này đã "chữa" được thói quen "lười cống hiến" kinh điển của game thủ Việt mình. Giờ đây, ae người người nhà nhà đua nhau chăm chỉ hoạt động, farm tài nguyên cống hiến cho Guild để ăn buff xịn như: tăng dẻo dai, tăng công, tăng HP, giảm sát thương...

f9473d5713df2e92399a.jpg


Nhưng mà... phần thưởng quá hời nên xuất hiện hội "nhảy dù" - những cao thủ lực chiến khủng bỏ Guild yếu để "xin vào" các Guild top 8 nhằm "hưởng sái". Nghe có vẻ hợp lý đúng không? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Guild nào cũng đã full slot rồi!

10e89036cc99cb4366c9.jpg


Và đây chính là lúc drama bắt đầu!

Câu chuyện xoay quanh hai Guild: Wine s20Anh Em. Một số thành viên Guild Anh Em muốn "chuyển nhà" sang Wine s20 với hy vọng leo top Guild chiến dễ hơn. Bài toán đặt ra cho anh Vodka - Guild trưởng Wine s20 là: kick thành viên cũ lực chiến thấp để nhận "người tài" mới, hay giữ nghĩa khí với anh em cũ?



Thông thường ở bất kỳ Guild/Bang hội nào cũng có vài người ít hoạt động, off lâu ngày. Kick họ ra để "upgrade" Guild là chuyện bình thường mà... Nhưng plot twist ở đây là Vodka đã có quyết định cực gắt!



"Việc các bạn yêu cầu kick 1 số mem G Wine ra để lấy slot cho các bạn vào tôi thấy rất vô lý, đây là G tôi và các bạn ấy là bạn tôi, tôi sẽ không kick bạn mình cho người lạ vào.

Theo lời 1 số bạn thì nói chúng tôi làm thế là khinh G Anh Em, cho tôi hỏi là chúng tôi khinh các bạn ở chỗ nào và ai nói gì khiến các bạn nghĩ như vậy?

G tôi lập để mọi người giao lưu giúp đỡ nhau làm nhiệm vụ, chơi vui vẻ còn các bạn sang đây tôi chắc chắn là mục đích để tham gia Guild chiến chứ có quen biết gì trước giờ đâu đúng không? Nên tuần trước bạn Nỗi Nhớ có pm tôi rủ sang G bạn để tham gia Chiến G tôi đã từ chối rồi.

Khi tàu đang chìm thì thuyền trưởng nên là người cuối cùng rời khỏi tàu".

Respect! Lời đáp trả của Vodka thật sự khiến cộng đồng phải "quỳ". Không gây war, không ám chỉ, không miệt thị - vừa bảo vệ được lập trường, vừa chứng minh tinh thần trách nhiệm, lại còn giữ được hòa khí với Guild Anh Em.

Ngay sau đó, chủ Guild Anh Em cũng lập tức lên tiếng làm rõ "không có chuyện Guild Anh Em bỏ đi vì muốn tham gia Guild chiến hay chuyện nói Guild Wine khinh người" - tranh luận nhưng vẫn cực kỳ văn minh và chín chắn.

Hiện tại, dù có nhiều đoạn inbox được 2 bên đưa ra để chứng minh lập luận, nhưng theo đánh giá chung thì Vodka đang là Top server, Guild Wine sở hữu rất nhiều nhân vật máu mặt lực chiến >350k, việc lọt vào Top 8 kỳ Guild chiến này gần như chắc kèo rồi. Vậy nên lý do Guild Anh Em muốn sang để "ăn theo" cũng... dễ hiểu thôi!

Cái kết của câu chuyện này có lẽ phải chờ đến Chủ nhật mới rõ. Tuy nhiên qua sự việc này, các thành viên cả hai Guild nên tự hào vì có những vị Guild trưởng hiểu biết, công tư rõ ràng và biết cách giải quyết chuyện lớn một cách văn minh như vậy!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top