Gửi tiết kiệm gần 18 tỷ đồng, vài tháng sau phát hiện tiền bị đóng băng hết, ngân hàng tuyên bố: "Chúng tôi giúp anh chị vay thêm tiền"

Chuyện nghe mà choáng á mọi người ơi! Một anh người Trung Quốc gửi tiết kiệm cả đống tiền vào ngân hàng, định lấy ra kinh doanh thì bị thông báo... đóng băng tài khoản. Lý do? Ngân hàng bảo "giúp anh vay tiền" mà chính chủ còn không biết gì luôn!

Theo Sohu đưa tin, anh Đinh từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) kể rằng mình đã cật lực làm việc ở Lệ Giang nhiều năm trời, cày cuốc từng đồng một để tích góp được 5 triệu NDT (tương đương gần 18 tỷ VNĐ luôn nha). Số tiền khủng này anh toàn bộ gửi vào một ngân hàng có chi nhánh tại Lệ Giang để ăn lãi.

Đến năm 2019, anh Đinh quyết định về quê ở Nghĩa Ô, Chiết Giang để lập nghiệp. Nhưng khi ghé chi nhánh ngân hàng tại quê nhà để rút tiền thì drama bắt đầu nổ ra. Nhân viên ngân hàng check tài khoản xong giật mình, thông báo rằng tài khoản có vấn đề và toàn bộ số tiền đã bị đóng băng, không thể rút được!

Nghe tin này anh Đinh sốc nặng luôn á! Mình chẳng động vào đồng nào cả mà sao thẻ lại bị đóng băng? Khi hỏi han thì nhân viên ngân hàng chỉ biết lúng búng, không giải thích rõ ràng được mà chỉ bảo về chi nhánh cũ mà hỏi.

Quyết tâm đòi lại công bằng, anh Đinh lập tức bay về Lệ Giang để làm việc trực tiếp. Nhưng câu trả lời từ ngân hàng khiến anh muốn ngất xỉu tại chỗ. Nhân viên bảo: "Để giúp ông có thể vay tiền, sổ tiết kiệm 5 triệu NDT được dùng làm tài sản thế chấp. Ông không nhớ à?"

86ec9acfd4777881c863.jpg


Bruh??? Anh Đinh hoang mang cực độ vì nhớ rõ mười mươi là mình chưa bao giờ vay tiền ngân hàng. Anh yêu cầu họ đưa chứng từ ra nhưng ngân hàng lại viện cớ "bảo mật thông tin dữ liệu" để từ chối. Họ chỉ hứa hẹn sẽ điều tra thêm rồi bảo anh về chờ tin.

Plot twist là anh Đinh đang có kế hoạch kinh doanh, đã đặt cọc thuê mặt bằng và mua nguyên vật liệu rồi nên không thể ngồi chờ mãi được. Nếu không giải quyết nhanh, tiền cọc bay màu, kế hoạch kinh doanh toang hết!

Thấy ngân hàng cứ lòng vòng không chịu giải quyết, anh Đinh làm luôn một nước cờ: báo cảnh sát! ‍♂️ Lúc này ngân hàng mới chịu hợp tác cung cấp thông tin.

Sau khi kiểm tra kỹ, họ phát hiện tài khoản của anh Đinh thực sự có một khoản vay thế chấp, nhưng người vay KHÔNG PHẢI là anh Đinh! Anh liền đặt câu hỏi: "Thủ tục vay vốn phức tạp lắm, nếu chủ tài khoản không có mặt thì làm sao người khác vượt qua được hệ thống kiểm duyệt? Đây là lỗi hệ thống hay do nhân viên nội bộ gây ra?"

"Khoản vay được thực hiện gần đây, nhưng trong khoảng thời gian đó tôi đang ở quê lo kinh doanh. Vậy ai là người làm thủ tục vay? Tại sao nhân viên ngân hàng lại duyệt một khoản vay mà không có sự có mặt của chủ tài khoản?", anh nói thêm.

c1f62a2e85470c79720b.png


Biết chuyện to rồi, quản lý chi nhánh vội vàng thanh minh rằng khoản vay vẫn chưa hoàn tất, nếu dừng ngay bây giờ thì vẫn hủy được. Chỉ cần chờ làm rõ là số tiền của anh Đinh sẽ được khôi phục và có thể rút ra. Nhưng hỏi cụ thể bao giờ thì... không ai trả lời được!

Chia sẻ với cảnh sát, anh Đinh cho biết cuộc sống của mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sai sót của ngân hàng. Mình là nạn nhân từ đầu đến cuối khi tiền gửi bị đóng băng vô lý, thậm chí còn xuất hiện khoản vay "bí ẩn". Nếu cần thiết, anh sẵn sàng thuê luật sư kiện luôn, lúc đó ngân hàng phải bồi thường cả thiệt hại trong suốt thời gian chờ đợi nữa nhé!

Cuối cùng, trước sự hòa giải của cảnh sát, ngân hàng đã nhanh chóng khôi phục tài khoản cho anh Đinh, để anh có thể rút tiền về.

Từ vụ việc này, anh Đinh cũng rút ra bài học là phải thường xuyên check giao dịch và sổ tiết kiệm, để kịp thời phát hiện nếu có chuyện bất thường. Cảnh sát cũng khuyên mọi người nếu gặp vấn đề tương tự thì nhanh chóng báo chính quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nhé!

(*Nguồn: Sohu)

c4032847a3fa8ab9d1b1.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top