Tưởng kiếm lời to, ai ngờ "bay màu" sạch trơn! Chuyện của doanh nhân Trung Quốc này nghe mà rùng mình luôn á
Gửi tiền tỷ, một năm sau mở tài khoản chỉ còn... 14k
Năm 2013, ông Lưu - một doanh nhân ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) - quyết định gửi 2,5 triệu NDT (tầm hơn 8,8 tỷ đồng luôn nha) vào ngân hàng chi nhánh Ninh Ba. Lý do? Thấy quảng cáo gói tiền gửi không kỳ hạn với lãi suất lên đến 10% mỗi năm - cao ngất ngưởng so với lãi suất bình thường. Nhìn con số mà ai cũng mê mẩn thôi
Sau khi giao dịch xong xuôi, một người trung gian trao cho ông Lưu 250.000 NDT (hơn 880 triệu đồng) tiền mặt, nói rằng đây là tiền lãi ứng trước. Người này còn khẳng định sau một năm, ông chỉ cần đến ngân hàng rút cả gốc lẫn lãi là xong. Ông Lưu tin tưởng 100%, cứ thế an tâm chờ đến ngày đáo hạn.
Fast forward đến năm 2014, ông Lưu cùng bố đến ngân hàng rút tiền. Thế nhưng nhân viên báo tin sét đánh: tài khoản chỉ còn đúng 4 NDT (khoảng 14 nghìn đồng thôi các bạn ơi ). Ông check đi check lại mấy lần vẫn vậy, trong khi khẳng định chưa hề rút tiền lần nào!
Choáng banh nóc luôn! Ông Lưu đòi ngân hàng cung cấp sao kê ngay và luôn.
Ngân hàng nói gì? "Phức tạp lắm, giải thích không được"
Ông Lưu yêu cầu sao kê tài khoản thì kết quả cho thấy: tiền 2,5 triệu NDT đã được gửi vào năm 2013, nhưng sau đó không có bất kỳ giao dịch gì cả, chỉ thấy số dư còn lại 4 NDT. Hoang mang tột độ, ông yêu cầu ngân hàng giải thích rõ ràng.
Nhưng mà câu trả lời từ ngân hàng nghe xong muốn đập bàn luôn ấy: "Chúng tôi không thể giải thích rõ ràng về vấn đề này, đây là một trường hợp phức tạp". Huh??? Không chịu nổi câu trả lời mơ hồ kiểu này, ông Lưu quyết định báo công an ngay.
Công an Ninh Ba vào cuộc điều tra và đưa ra hai giả thuyết: một là ông Lưu vô tình để lộ thông tin tài khoản, tạo cơ hội cho hacker; hai là có nội gián - nhân viên ngân hàng câu kết với bên trung gian để "cuỗm" tiền.
Plot twist: trong quá trình điều tra, phát hiện thêm nhiều trường hợp tương tự! Có vẻ đây không phải vụ cá biệt mà là cả một đường dây gian lận quy mô lớn đấy
Sự thật dần được hé lộ
Sau khi truyền thông đưa tin, ngân hàng chính thức lên tiếng. Ông Giang - Chủ tịch ngân hàng - cho biết: "Đây không phải giao dịch gửi tiết kiệm thông thường. Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra".
Nhưng khi hỏi tại sao tiền khách bay màu mà không có giao dịch hợp lệ nào, ngân hàng lại từ chối cung cấp thông tin chi tiết, nói đây là vụ án hình sự phức tạp đang điều tra. Ủa vậy???
Không chỉ riêng ông Lưu đâu nha! Năm 2017 ở tỉnh Sơn Tây, bà Lâm cũng gửi 950.000 NDT (hơn 3,3 tỷ đồng) sau khi được nhân viên tên Ngô giới thiệu gói lãi suất cao. Đến lúc rút tiền thì tài khoản rỗng tuếch, không có hồ sơ giao dịch gì cả. Hỏi ngân hàng thì chỉ nhận được câu trả lời mập mờ và sự né tránh trách nhiệm. Kinh!
Bài học xương máu cho ai hay "ham" lãi suất cao
Các chuyên gia tài chính khuyên: cẩn thận với những chương trình tiết kiệm lãi suất cao bất thường nha mọi người! Nghe hấp dẫn quá thì cũng phải nghĩ lại, "trên đời không có bữa trưa miễn phí" mà
Trước khi giao dịch, nhớ:
• Kiểm tra kỹ thông tin ngân hàng
• Đọc kỹ điều khoản hợp đồng
• Lưu trữ đầy đủ chứng từ làm bằng chứng nếu có tranh chấp
Về phía ngân hàng, cần tăng cường minh bạch trong quản lý tiền gửi và nâng cao hệ thống giám sát nội bộ để ngăn chặn gian lận. Hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra cũng giúp bảo vệ quyền lợi khách hàng và giữ vững lòng tin vào hệ thống tài chính.
Tóm lại: tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định tài chính để tránh những rủi ro không đáng có nhé! Đừng để tiền bay màu oan uổng như các case trên
Nguồn: soha.vn
Gửi tiền tỷ, một năm sau mở tài khoản chỉ còn... 14k
Năm 2013, ông Lưu - một doanh nhân ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) - quyết định gửi 2,5 triệu NDT (tầm hơn 8,8 tỷ đồng luôn nha) vào ngân hàng chi nhánh Ninh Ba. Lý do? Thấy quảng cáo gói tiền gửi không kỳ hạn với lãi suất lên đến 10% mỗi năm - cao ngất ngưởng so với lãi suất bình thường. Nhìn con số mà ai cũng mê mẩn thôi
Sau khi giao dịch xong xuôi, một người trung gian trao cho ông Lưu 250.000 NDT (hơn 880 triệu đồng) tiền mặt, nói rằng đây là tiền lãi ứng trước. Người này còn khẳng định sau một năm, ông chỉ cần đến ngân hàng rút cả gốc lẫn lãi là xong. Ông Lưu tin tưởng 100%, cứ thế an tâm chờ đến ngày đáo hạn.
Fast forward đến năm 2014, ông Lưu cùng bố đến ngân hàng rút tiền. Thế nhưng nhân viên báo tin sét đánh: tài khoản chỉ còn đúng 4 NDT (khoảng 14 nghìn đồng thôi các bạn ơi ). Ông check đi check lại mấy lần vẫn vậy, trong khi khẳng định chưa hề rút tiền lần nào!
Choáng banh nóc luôn! Ông Lưu đòi ngân hàng cung cấp sao kê ngay và luôn.
Ngân hàng nói gì? "Phức tạp lắm, giải thích không được"
Ông Lưu yêu cầu sao kê tài khoản thì kết quả cho thấy: tiền 2,5 triệu NDT đã được gửi vào năm 2013, nhưng sau đó không có bất kỳ giao dịch gì cả, chỉ thấy số dư còn lại 4 NDT. Hoang mang tột độ, ông yêu cầu ngân hàng giải thích rõ ràng.
Nhưng mà câu trả lời từ ngân hàng nghe xong muốn đập bàn luôn ấy: "Chúng tôi không thể giải thích rõ ràng về vấn đề này, đây là một trường hợp phức tạp". Huh??? Không chịu nổi câu trả lời mơ hồ kiểu này, ông Lưu quyết định báo công an ngay.
Công an Ninh Ba vào cuộc điều tra và đưa ra hai giả thuyết: một là ông Lưu vô tình để lộ thông tin tài khoản, tạo cơ hội cho hacker; hai là có nội gián - nhân viên ngân hàng câu kết với bên trung gian để "cuỗm" tiền.
Plot twist: trong quá trình điều tra, phát hiện thêm nhiều trường hợp tương tự! Có vẻ đây không phải vụ cá biệt mà là cả một đường dây gian lận quy mô lớn đấy
Sự thật dần được hé lộ
Sau khi truyền thông đưa tin, ngân hàng chính thức lên tiếng. Ông Giang - Chủ tịch ngân hàng - cho biết: "Đây không phải giao dịch gửi tiết kiệm thông thường. Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra".
Nhưng khi hỏi tại sao tiền khách bay màu mà không có giao dịch hợp lệ nào, ngân hàng lại từ chối cung cấp thông tin chi tiết, nói đây là vụ án hình sự phức tạp đang điều tra. Ủa vậy???
Không chỉ riêng ông Lưu đâu nha! Năm 2017 ở tỉnh Sơn Tây, bà Lâm cũng gửi 950.000 NDT (hơn 3,3 tỷ đồng) sau khi được nhân viên tên Ngô giới thiệu gói lãi suất cao. Đến lúc rút tiền thì tài khoản rỗng tuếch, không có hồ sơ giao dịch gì cả. Hỏi ngân hàng thì chỉ nhận được câu trả lời mập mờ và sự né tránh trách nhiệm. Kinh!
Bài học xương máu cho ai hay "ham" lãi suất cao
Các chuyên gia tài chính khuyên: cẩn thận với những chương trình tiết kiệm lãi suất cao bất thường nha mọi người! Nghe hấp dẫn quá thì cũng phải nghĩ lại, "trên đời không có bữa trưa miễn phí" mà
Trước khi giao dịch, nhớ:
• Kiểm tra kỹ thông tin ngân hàng
• Đọc kỹ điều khoản hợp đồng
• Lưu trữ đầy đủ chứng từ làm bằng chứng nếu có tranh chấp
Về phía ngân hàng, cần tăng cường minh bạch trong quản lý tiền gửi và nâng cao hệ thống giám sát nội bộ để ngăn chặn gian lận. Hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra cũng giúp bảo vệ quyền lợi khách hàng và giữ vững lòng tin vào hệ thống tài chính.
Tóm lại: tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định tài chính để tránh những rủi ro không đáng có nhé! Đừng để tiền bay màu oan uổng như các case trên
Nguồn: soha.vn