Lướt mạng thôi mà gặp câu chuyện nghe xong muốn té ngửa luôn các bạn ơi! Một chị ở Trung Quốc gửi cả núi tiền vào ngân hàng, ai dè 2 năm sau số dư chỉ còn... đủ mua ly trà sữa!
Cuối năm 2005, vợ chồng chị Vương ở Hà Nam, Trung Quốc, cày cuốc mở xưởng may mệt nghỉ mới tích góp được 2,05 triệu NDT (hơn 7,2 tỷ đồng). Nghĩ số tiền khủng thế này để nhà sợ mất ăn mất ngủ, chị Vương bàn với chồng quyết định gửi hết vào ngân hàng cho an toàn. Nghe có vẻ hợp lý đúng không? Nhưng plot twist bắt đầu từ đây nè!
2 năm sau, con trai chuẩn bị lấy vợ, chị Vương rần rần đến ngân hàng rút tiền thì té ngửa ra khi nhân viên báo: tài khoản chỉ còn đúng 100 NDT (hơn 352.000 đồng) thôi ạ! Trời ơi, từ 7,2 tỷ xuống còn 300k, ai mà không choáng váng!
Lúc đầu chị Vương cứ tưởng hệ thống ngân hàng lỗi hay sao ấy, nên yêu cầu kiểm tra lại. Nhưng mà check đi check lại vẫn thế, chị hoang mang tận óc luôn. Giao dịch viên lúc đó nói sẽ báo lên sếp rồi khuyên chị về nhà chờ tin. Chị Vương tuy lo lắng nặng trĩu nhưng cũng đành về, mong ngóng tin tức từ ngân hàng.
Nhưng hơn 1 tuần trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, chị Vương đến tận nơi hỏi thăm. Thấy giao dịch viên ấp úng khó nói, chị biết ngay là vụ này còn bí ẩn lắm, liền đòi xem hồ sơ giao dịch của mình. Thế nhưng giao dịch viên từ chối phũ phàng, lý do là không có lệnh từ sếp thì không được quyền làm vậy.
Nghe vậy chị Vương tức á! Quyết tâm tìm ra sự thật, chị đứng canh cửa chờ lãnh đạo ngân hàng xuất hiện để "ba mặt một lời". Thấy không giấu được nữa, sếp ngân hàng đành phải thú thật toàn bộ sự việc.
Hoá ra ngày chị Vương mang tiền đến gửi, thấy chị là khách VIP nên ngân hàng cử nhân viên họ Lý dẫn vào phòng chờ riêng để phục vụ. Chị Vương lúc đó không ngờ gì nên đồng ý luôn.
Trong lúc làm thủ tục, nhân viên họ Lý khéo léo "xin info" tài khoản của chị Vương. Chị cứ tưởng đó là quy trình bình thường nên vui vẻ cung cấp. Nhưng sự tin tưởng này lại khiến chị phải nhận kết cục đau lòng vô cùng.
Sau khi chị Vương gửi tiết kiệm xong, nhân viên họ Lý đã âm thầm chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản của mình. Mãi 2 năm sau sự việc mới bị bóc phốt. Lúc này thì anh họ Lý đã nghỉ việc và... biến mất rồi!
Nghe xong câu chuyện từ lãnh đạo ngân hàng, chị Vương chạy ngay đến đồn cảnh sát báo án. Nhân viên họ Lý cũng bị bắt không lâu sau đó. Tuy nhiên plot twist tiếp theo là anh ta đã tiêu hết số tiền vào cờ bạc rồi, không còn khả năng trả lại cho chị Vương nữa. Ối giời ơi!
Để đòi lại tiền của mình, chị Vương đến ngân hàng yêu cầu bồi thường. Nhưng phía ngân hàng lại quay xe, nói đây là hành vi cá nhân của nhân viên họ Lý, không liên quan đến ngân hàng nên họ không chịu trách nhiệm. Nghe xong chị Vương tức điên, quyết định kiện luôn ra tòa để đòi lại công bằng!
Sau khi xem xét vụ việc, tòa án địa phương có nhận định như sau: Việc chị Vương đã mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng này nghĩa là 2 bên đã có quan hệ hợp đồng tiền gửi rồi. Trong vụ việc này, ngân hàng với tư cách là tổ chức tài chính cần có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách hàng. Do đó, ngân hàng không được chối bỏ trách nhiệm mà phải bồi thường cho chị Vương toàn bộ số tiền gốc và cả lãi suất tương ứng. Cuối cùng thì chị Vương cũng được minh oan và lấy lại tiền rồi!
Vụ việc này sau khi được chia sẻ đã viral khắp mạng xã hội Trung Quốc luôn. Đây cũng là bài học xương máu cho những bạn đang hoặc sẽ gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng nha!
Tòa án Trung Quốc cũng khuyên khách hàng khi gửi tiền ở các đơn vị tài chính cần cảnh giác khi được nhân viên mời ra nói riêng hoặc chào mời lãi suất cao, tránh bị lợi dụng hoặc sập bẫy lừa đảo như trường hợp trên nhé!
(Theo Sohu)
Nguồn: soha.vn
Cuối năm 2005, vợ chồng chị Vương ở Hà Nam, Trung Quốc, cày cuốc mở xưởng may mệt nghỉ mới tích góp được 2,05 triệu NDT (hơn 7,2 tỷ đồng). Nghĩ số tiền khủng thế này để nhà sợ mất ăn mất ngủ, chị Vương bàn với chồng quyết định gửi hết vào ngân hàng cho an toàn. Nghe có vẻ hợp lý đúng không? Nhưng plot twist bắt đầu từ đây nè!
2 năm sau, con trai chuẩn bị lấy vợ, chị Vương rần rần đến ngân hàng rút tiền thì té ngửa ra khi nhân viên báo: tài khoản chỉ còn đúng 100 NDT (hơn 352.000 đồng) thôi ạ! Trời ơi, từ 7,2 tỷ xuống còn 300k, ai mà không choáng váng!
Lúc đầu chị Vương cứ tưởng hệ thống ngân hàng lỗi hay sao ấy, nên yêu cầu kiểm tra lại. Nhưng mà check đi check lại vẫn thế, chị hoang mang tận óc luôn. Giao dịch viên lúc đó nói sẽ báo lên sếp rồi khuyên chị về nhà chờ tin. Chị Vương tuy lo lắng nặng trĩu nhưng cũng đành về, mong ngóng tin tức từ ngân hàng.
Nhưng hơn 1 tuần trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, chị Vương đến tận nơi hỏi thăm. Thấy giao dịch viên ấp úng khó nói, chị biết ngay là vụ này còn bí ẩn lắm, liền đòi xem hồ sơ giao dịch của mình. Thế nhưng giao dịch viên từ chối phũ phàng, lý do là không có lệnh từ sếp thì không được quyền làm vậy.
Nghe vậy chị Vương tức á! Quyết tâm tìm ra sự thật, chị đứng canh cửa chờ lãnh đạo ngân hàng xuất hiện để "ba mặt một lời". Thấy không giấu được nữa, sếp ngân hàng đành phải thú thật toàn bộ sự việc.
Hoá ra ngày chị Vương mang tiền đến gửi, thấy chị là khách VIP nên ngân hàng cử nhân viên họ Lý dẫn vào phòng chờ riêng để phục vụ. Chị Vương lúc đó không ngờ gì nên đồng ý luôn.
Trong lúc làm thủ tục, nhân viên họ Lý khéo léo "xin info" tài khoản của chị Vương. Chị cứ tưởng đó là quy trình bình thường nên vui vẻ cung cấp. Nhưng sự tin tưởng này lại khiến chị phải nhận kết cục đau lòng vô cùng.
Sau khi chị Vương gửi tiết kiệm xong, nhân viên họ Lý đã âm thầm chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản của mình. Mãi 2 năm sau sự việc mới bị bóc phốt. Lúc này thì anh họ Lý đã nghỉ việc và... biến mất rồi!
Nghe xong câu chuyện từ lãnh đạo ngân hàng, chị Vương chạy ngay đến đồn cảnh sát báo án. Nhân viên họ Lý cũng bị bắt không lâu sau đó. Tuy nhiên plot twist tiếp theo là anh ta đã tiêu hết số tiền vào cờ bạc rồi, không còn khả năng trả lại cho chị Vương nữa. Ối giời ơi!
Để đòi lại tiền của mình, chị Vương đến ngân hàng yêu cầu bồi thường. Nhưng phía ngân hàng lại quay xe, nói đây là hành vi cá nhân của nhân viên họ Lý, không liên quan đến ngân hàng nên họ không chịu trách nhiệm. Nghe xong chị Vương tức điên, quyết định kiện luôn ra tòa để đòi lại công bằng!
Sau khi xem xét vụ việc, tòa án địa phương có nhận định như sau: Việc chị Vương đã mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng này nghĩa là 2 bên đã có quan hệ hợp đồng tiền gửi rồi. Trong vụ việc này, ngân hàng với tư cách là tổ chức tài chính cần có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách hàng. Do đó, ngân hàng không được chối bỏ trách nhiệm mà phải bồi thường cho chị Vương toàn bộ số tiền gốc và cả lãi suất tương ứng. Cuối cùng thì chị Vương cũng được minh oan và lấy lại tiền rồi!
Vụ việc này sau khi được chia sẻ đã viral khắp mạng xã hội Trung Quốc luôn. Đây cũng là bài học xương máu cho những bạn đang hoặc sẽ gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng nha!
(Theo Sohu)
Nguồn: soha.vn