Gửi tiết kiệm 34 tỷ đồng, 3 tháng sau rút ra chỉ còn 200k: Drama ngân hàng khiến chị em "ngã ngửa"

BinBibi5358

New member
Chị em ơi, nghe chuyện này mà rùng mình luôn á! Có chị tới ngân hàng gửi tiết kiệm 10 triệu NDT (tầm 34 tỷ VND nha - xỉu hết cả nước), nghĩ là để yên yên hưởng lãi suất, ai ngờ drama bắt đầu từ đây

Hôm đó, chị này đến ngân hàng từ sớm tinh mơ, làm thủ tục gửi khoản tiền khủng 10 triệu NDT vào tài khoản tiết kiệm. Lúc đầu chị định gửi nguyên 1 năm cho nó "phát lộc" với lãi suất ngon nghẻ. Nhưng mà plot twist nè, sau 3 tháng chị nhận được lời mời hợp tác xịn sò, nên quyết định rút tiền về đầu tư cho công ty.

b1d83e93e70d40d89e88.jpg


Vừa định chuyển khoản cho đối tác, chị Song mở app ngân hàng lên tất toán số tiền tiết kiệm 10 triệu NDT. Nhưng mà shocked luôn đó! Số tiền "không cánh mà bay" mất tiêu, tài khoản chỉ còn đúng 60 NDT (hơn 200k VND thôi các bạn ơi ). Từ 34 tỷ xuống còn 200k, ai mà chịu được???

Lúc đầu chị Song nghĩ lung tung mọi thứ luôn. Nhưng loại bỏ hết vì thẻ ngân hàng chị cầm chặt suốt, tin nhắn thông báo biến động số dư thì... im thin thít không có tin nào nói là bị trừ tiền cả!

Thấy vụ này sai sai, chị liền gọi điện cho nhân viên ngân hàng. Nhưng mà câu trả lời nhận được khiến chị "bùng nổ" luôn á!

Thái độ của ngân hàng mơ hồ vô cùng, không giải thích gì rõ ràng cả. Thậm chí còn khẳng định "lỗi này không phải do bên em đâu ạ". Kiểu gì đây??? 34 tỷ bay màu mà ngân hàng bảo không phải lỗi của mình???

Chị Song không chịu nuốt hận, quyết báo cảnh sát ngay lập tức. Lực lượng chức năng nghe xong cũng vào cuộc luôn!

44b14777a166c6f8881e.jpg


Sau hơn 1 tuần "lật tẩy", cảnh sát đã tìm ra thủ phạm. Và twist này chấn động lắm nha!

Hóa ra hồi tháng 4/2020, lúc chị Song đến gửi tiết kiệm số tiền khủng, người trực tiếp làm thủ tục chính là... giám đốc chi nhánh ngân hàng đó luôn! Thái độ phục vụ thì chuyên nghiệp hết sảy, ai ngờ đâu...

Lợi dụng chức vụ, ông giám đốc này đã giả mạo thông tin, làm thủ tục ủy quyền "chui" chuyển tiền của chị Song vào một quỹ đầu tư nào đó. Nhân viên cấp dưới thấy số tiền lớn quá cũng thắc mắc, nhưng bị sếp "dắt mũi" luôn.

Ông ta bịa chuyện rằng khách hàng ở nước ngoài không về được, bảo nhân viên chia nhỏ số tiền ra chuyển từng đợt. Để chuyển hết 10 triệu NDT, phải mất tới... 80 lần chuyển khoản! Kiên trì ghê ha

Còn để chị Song không phát hiện, ông ta còn liên kết với vài bộ phận khác chặn luôn tin nhắn thông báo giao dịch. Thủ đoạn tinh vi vãi!

Plot twist tiếp: đây không phải lần đầu ông ta làm vậy đâu nha! Chị Song cũng không phải nạn nhân đầu tiên. Đường dây này đã "cuỗm" tổng cộng hàng trăm triệu NDT từ nhiều người rồi!

May mắn là sau khi vụ việc được phanh phui, chị Song đã được trả lại tiền cùng cả lãi suất. Còn bọn vi phạm thì chịu tội theo luật pháp thôi, đáng đời lắm luôn! ✊

(Theo Toutiao)

c76a58fbd7bd246ea022.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top