Gửi tiết kiệm 168 tỷ, nửa tiếng sau số dư về 0: Ngân hàng không phải đền và bài học "xương máu" cho ai ham lãi cao

KhoaiPho3801

New member
Tưởng kiếm được món lãi "khủng", chị Lý ở Trung Quốc không ngờ phải chứng kiến cả gia tài bay màu chỉ trong chớp mắt

Ham lãi suất "xịn" hơn người, cô gái quyết định all-in 168 tỷ

Trước khi gửi tiền vào ngân hàng, ai cũng phải ngồi tính toán lãi suất cho kỹ càng đúng không nào? Chị Lý ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cũng vậy. Được bạn thân "chỉ đường" quen một quản lý cấp cao tại ngân hàng địa phương, chị Lý cân nhắc rồi quyết định gửi toàn bộ 48 triệu NDT (tương đương khoảng 168 tỷ đồng luôn á) tiền tiết kiệm của mình vào đây.

Chị Lý kể lại, bạn mình nói lãi suất ở ngân hàng này cao hơn hẳn mấy chỗ khác trong vùng. Lý do được hưởng ưu đãi "xịn xò" như vậy là nhờ quen quản lý cấp cao ở đó. Chị Lý tính sơ sơ, nếu gửi tiền vào đây thì mỗi năm nhận về 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) tiền lãi. Số tiền này đủ để cả nhà "sống sướng" mà không cần phải làm thêm gì nữa

Tin tưởng người bạn quen lâu năm, chị Lý cùng bạn đến ngân hàng gặp vị quản lý đó. Mọi thứ diễn ra cực nhanh, chưa đầy nửa tiếng là xong xuôi hết thủ tục. Vị quản lý này còn trao cho chị một cuốn sổ tiết kiệm trông y chang như ngân hàng nào cũng phát hành. Lúc đó chị Lý mừng thầm nghĩ từ giờ ngồi không cũng đủ tiền nuôi cả nhà rồi

7636dc3a34010692412e.png


Plot twist: Quản lý bị bắt, tài khoản về 0 đồng

Nhưng mà cuộc đời đâu có dễ dàng thế! Một hôm đang xem tin tức, chị Lý giật mình khi thấy tin một quản lý cấp cao của ngân hàng bị bắt. Và trùng hợp "cay đắng" là đúng người đã làm thủ tục cho chị Theo báo cáo, người này lợi dụng chức vụ để "cuỗm" tiền gửi của khách hàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân hàng. Sau khi bị phát hiện, anh ta phải đối mặt với án tù.

Chị Lý vội vàng chạy đến ngân hàng kiểm tra thì nhân viên thông báo tài khoản còn... 0 đồng thôi bạn ơi Sau khi tra soát, số tiền chị gửi đã bị vị quản lý đó chuyển sang tài khoản khác chỉ sau nửa tiếng hoàn thành thủ tục. Thậm chí cả biên lai chị nhận được cũng là... hàng fake. Trên hệ thống ngân hàng chưa từng ghi nhận 48 triệu NDT (khoảng 168 tỷ đồng) của chị bao giờ cả.

Lúc này chị Lý như sét đánh, liền yêu cầu ngân hàng chịu trách nhiệm và tiến hành khởi kiện.

Tòa tuyên: Ngân hàng không phải đền!

Cảnh sát cho biết, sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng (trong đó có tiền của chị Lý và bạn chị), tên quản lý này đã "xài" hết không còn gì để thu hồi. Theo quy định pháp luật, hắn sẽ bị phạt tù. Tuy nhiên, những hành vi này là do cá nhân, không liên quan đến ngân hàng. Vì vậy, tòa án tuyên bố ngân hàng KHÔNG có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chị Lý

8860bbde7f3dff59a035.png


Bài học "xương máu": Đừng ham của rẻ!

Tiền mất, kiện cũng thua, chị Lý phải ngậm ngùi chấp nhận mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời. Câu chuyện của chị là bài học "đắt giá" cho mọi người: đừng ham những món lợi nhỏ mà mất đi tài sản lớn, vì không có "bánh rơi từ trên trời" đâu nha! Ngay cả người kinh doanh lâu năm như chị Lý còn "sập bẫy" thì ai cũng có thể bị đấy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top