Câu chuyện xúc động không tưởng! Chị gái gửi tin nhắn vào inbox Fanpage công an phường, ai ngờ đâu lại tìm được ba ruột sau 30 năm mất liên lạc. Đúng là không gì là không thể!
Ngày 19-4 vừa rồi, Công an phường Đông Sơn (Thanh Hóa) xác nhận họ đã vào cuộc và giúp một chị phụ nữ đoàn tụ với người cha sau 3 thập kỷ xa cách. Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn đơn giản gửi đến trang Fanpage của đơn vị này thôi nha các bạn ơi!
Hóa ra ngày 16-4, chị Lê Thị Hằng (sinh năm 1992, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã lên inbox Fanpage Công an phường Đông Sơn với hy vọng mong manh tìm lại người cha ruột đã mất tích từ hồi còn nhỏ xíu.
Nghe câu chuyện của chị mà nước mắt cứ muốn trào ra luôn Lúc chị mới 2 tuổi, ba đã bỏ đi, để lại hai mẹ con với nhau. Đến khi chị lên 5, mẹ qua đời, tuổi thơ của chị lớn lên thiếu thốn tình thân đến đau lòng. Mọi thứ về người cha gần như phai mờ trong ký ức của chị.
Có duy nhất một lần, năm chị 18 tuổi, ba từng quay về tìm con nhưng không gặp được vì chị đang đi học xa. Từ đó, ông không bao giờ quay lại nữa. Khổ thật sự!
Ngoài những mảnh ký ức này, chị Hằng còn cung cấp thông tin về người cha có tên Lê Viết C. (sinh khoảng năm 1958-1960, quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa).
Nhận được thông tin, Công an phường Đông Sơn đã vào cuộc ngay lập tức, tra cứu hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rồi xác minh thực tế tại các tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn luôn.
Với tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tâm phục vụ nhân dân, chỉ sau hơn một ngày tích cực rà soát, Công an phường Đông Sơn đã xác định được ông Lê Viết C. quê tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn (cũ), hiện đang sống tại một tổ dân phố thuộc phường Sầm Sơn. Giỏi quá đi mất!
Ngay sau khi có kết quả, ngày 17-4, đại diện chỉ huy Công an phường Đông Sơn đã trực tiếp đưa chị Lê Thị Hằng đến Công an phường Sầm Sơn để xác minh tiếp và tổ chức cho hai cha con gặp nhau.
Khoảnh khắc đoàn tụ sau hơn 30 năm xa cách, những giọt nước mắt nghẹn ngào, cái ôm siết chặt khiến ai cũng phải xúc động theo Bản thân ông C. cho biết ông luôn mang trong lòng nỗi day dứt, nhớ thương con gái. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức khỏe yếu, từng nhiều lần bị tai biến nên việc đi lại vô cùng khó khăn, khiến ông không thể tự mình đi tìm con như mong muốn.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 19-4 vừa rồi, Công an phường Đông Sơn (Thanh Hóa) xác nhận họ đã vào cuộc và giúp một chị phụ nữ đoàn tụ với người cha sau 3 thập kỷ xa cách. Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn đơn giản gửi đến trang Fanpage của đơn vị này thôi nha các bạn ơi!
Hóa ra ngày 16-4, chị Lê Thị Hằng (sinh năm 1992, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã lên inbox Fanpage Công an phường Đông Sơn với hy vọng mong manh tìm lại người cha ruột đã mất tích từ hồi còn nhỏ xíu.
Nghe câu chuyện của chị mà nước mắt cứ muốn trào ra luôn Lúc chị mới 2 tuổi, ba đã bỏ đi, để lại hai mẹ con với nhau. Đến khi chị lên 5, mẹ qua đời, tuổi thơ của chị lớn lên thiếu thốn tình thân đến đau lòng. Mọi thứ về người cha gần như phai mờ trong ký ức của chị.
Có duy nhất một lần, năm chị 18 tuổi, ba từng quay về tìm con nhưng không gặp được vì chị đang đi học xa. Từ đó, ông không bao giờ quay lại nữa. Khổ thật sự!
Ngoài những mảnh ký ức này, chị Hằng còn cung cấp thông tin về người cha có tên Lê Viết C. (sinh khoảng năm 1958-1960, quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa).
Nhận được thông tin, Công an phường Đông Sơn đã vào cuộc ngay lập tức, tra cứu hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rồi xác minh thực tế tại các tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn luôn.
Với tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tâm phục vụ nhân dân, chỉ sau hơn một ngày tích cực rà soát, Công an phường Đông Sơn đã xác định được ông Lê Viết C. quê tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn (cũ), hiện đang sống tại một tổ dân phố thuộc phường Sầm Sơn. Giỏi quá đi mất!
Ngay sau khi có kết quả, ngày 17-4, đại diện chỉ huy Công an phường Đông Sơn đã trực tiếp đưa chị Lê Thị Hằng đến Công an phường Sầm Sơn để xác minh tiếp và tổ chức cho hai cha con gặp nhau.
Khoảnh khắc đoàn tụ sau hơn 30 năm xa cách, những giọt nước mắt nghẹn ngào, cái ôm siết chặt khiến ai cũng phải xúc động theo Bản thân ông C. cho biết ông luôn mang trong lòng nỗi day dứt, nhớ thương con gái. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức khỏe yếu, từng nhiều lần bị tai biến nên việc đi lại vô cùng khó khăn, khiến ông không thể tự mình đi tìm con như mong muốn.
Nguồn: kenh14.vn