Sau khi "mang nước về bản" thành công ở mùa 1, dự án thiện nguyện "TRONG" của hội học sinh THPT Hà Nội comeback với concept mới siêu ý nghĩa nè! Mùa 2 lần này chủ đề là "Gửi sách lên non" – một journey đầy cảm xúc đem ánh sáng tri thức tới xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Chỉ nghe tên thôi đã thấy wholesome rồi đúng không nàooo
Từ nước sạch đến kho tri thức – level up game từ thiện
Bạn Trần Hoàng Anh từ THPT Marie Curie Hà Nội share: "Sau success của mùa 1, tụi mình realize rằng những nhu cầu basic như nước sạch chỉ là bước đầu tiên thôi. Điều thực sự có thể change cuộc đời các em nhỏ vùng cao chính là giáo dục và tri thức".
Hoàng Anh tâm sự thêm, động lực để cả hội bắt tay vào hành trình mới đến từ chính những trăn trở khi witness thực tế ở các vùng khó khăn: "Khi thấy các em nhỏ không chỉ thiếu sách giáo khoa mà còn thiếu đi những cuốn sách mở rộng tầm hiểu biết, mình cảm thấy chúng ta cần tạo ra những 'cánh cửa tri thức' giúp các em bay cao, vươn xa hơn nữa". Emotional quá đi mất
Điểm đặc biệt của "TRONG" chính là combo độc lạ giữa hoạt động thiện nguyện và âm nhạc: "Mình tin rằng âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là phương tiện truyền tải mạnh mẽ những thông điệp ý nghĩa và kết nối trái tim con người", Hoàng Anh cho hay. Vibe của dự án khác biệt hẳn luôn nha!
Khi được hỏi lý do chọn xã Môn Sơn làm destination, bạn Đoàn Cát Thảo Nguyên từ THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) share đầy xúc động: "Chúng mình chọn Môn Sơn vì nơi đây đời sống còn rất nhiều khó khăn. Nhiều em nhỏ phải đi học xa, trên những con đường đất nguy hiểm, điều kiện học tập thiếu thốn, sách vở gần như chỉ gói gọn trong vài cuốn giáo khoa cũ".
Hành trình đến với Môn Sơn tuy tough nhưng đã để lại trong lòng các thành viên những kỷ niệm unforgettable. Thảo Nguyên nhớ lại: "Điều đặc biệt khiến chúng mình nhớ mãi là dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng ánh mắt các em vẫn ánh lên sự tò mò, khát khao học hỏi. Được cùng các em chung tay xây dựng Thư viện Hạt Nắng, chúng mình như được tiếp thêm sức mạnh và động lực to lớn".
Cái tên "Hạt Nắng" xuất hiện từ chính khoảnh khắc ấy, giản dị mà ấm áp, tượng trưng cho những tia sáng tri thức và hy vọng mà dự án muốn gieo vào lòng các em. Tên cute vậy ai chịu nổi
Vượt mọi khó khăn, ship cả tấn sách lên non
Để biến ý tưởng thành hiện thực, cả đội đã phải trải qua một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đối mặt với không ít challenge. Lê Quốc Bảo, học sinh THPT Chu Văn An (Hà Nội), kể lại: "Việc prep cho dự án diễn ra trong một thời gian khá dài. Nhưng khó khăn đáng nhớ nhất có lẽ là quá trình di chuyển".
Quãng đường từ Hà Nội lên Môn Sơn xa xôi, với nhiều cung đường quanh co, gập ghềnh và những con dốc nguy hiểm. Việc vận chuyển hàng nghìn cuốn sách truyện cùng các trang thiết bị cồng kềnh như giá sách, bàn học hay máy móc là bài toán không hề easy. Thế nhưng, mọi mệt mỏi, lo âu dường như tan biến khi các thành viên đặt chân đến nơi: "Khi nhìn thấy nụ cười của các em bé nơi đây, em lại cảm thấy những khó khăn ấy đã thực sự xứng đáng", Quốc Bảo nói. Xem mà muốn khóc luôn á
Để có được một thư viện khang trang và đầy ắp sách, quá trình huy động nguồn lực cũng là hành trình đầy nỗ lực của các bạn trẻ mới ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Bạn Hoàng Anh Tuấn, học sinh THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cho biết: "Ban đầu, chúng mình kêu gọi trong cộng đồng bạn bè, người thân qua mạng xã hội. Song song đó, chúng mình chủ động liên hệ với các nhà sách, câu lạc bộ và các mạnh thường quân, doanh nghiệp để tìm kiếm sự ủng hộ".
Chiến dịch quyên góp đã nhận được sự hưởng ứng beyond expectations. Gần 200kg sách tham khảo, sách giáo khoa, truyện tranh cùng nhiều hiện vật và hiện kim đã được gửi về. Mỗi cuốn sách, mỗi chiếc bàn, chiếc ghế đều được phân loại, đóng gói cẩn thận, chứa đựng trong đó là cả tấm lòng của những người trao đi.
"Chúng mình rất trân trọng sự đóng góp của mọi người. Đó là nguồn động viên vô giá để chúng mình hoàn thành sứ mệnh của mình", Anh Tuấn chia sẻ. Respect cho tất cả những ai đã góp sức cho dự án ý nghĩa này!
Nguồn: svvn.tienphong.vn