EchBabe7557
New member
Mùa tốt nghiệp và thực tập đã gõ cửa rồi nè các bạn ơi! Nếu cảm thấy mình chưa đủ "xịn" thì hãy chăm chỉ trau dồi bản thân thôi, chứ đừng có mang thái độ "lồi lõm" vào chỗ làm đâu nhé
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, ai mà chẳng mơ ước sau này ra trường sẽ có công việc xịn xò, gặp sếp tâm lý, đồng nghiệp friendly, môi trường chuyên nghiệp... Nhưng mà có vẻ chỉ một số ít bạn thực sự cố gắng rèn luyện kỹ năng, phát triển bản thân để "fit" với môi trường đó thôi
Đi học thì thầy cô hỏi gì cũng ấp úng: "Em không biết ạ". Ra đời đi làm thì sếp hỏi vẫn ấp úng: "Em không biết, cái đó em chưa được dạy, chưa được học ạ". Thế thì 4-5 năm ở trường Đại học các bạn học cái gì vậy trời?
Các bạn có nghĩ rằng mình cần phải tự học những thứ bên ngoài, những điều nhà trường không dạy, sách vở không có để sau này đi làm áp dụng không? Hay các bạn cứ nghĩ học trong sách là đủ rồi, đi làm cũng chỉ có thế thôi?
Việc trau dồi kỹ năng mềm đâu phải chuyện gì mới mẻ đến mức không ai biết đâu, truyền thông, sách báo, mạng xã hội nói ra rả suốt ngày mà Học gõ một văn bản đúng chuẩn, học làm bảng Excel không sai hàm, học thiết kế PowerPoint gọn gàng dễ hiểu có khó gì đâu. Học cách xin lỗi khi làm sai, học cách làm việc đúng deadline, học cách chủ động, học cách có trách nhiệm với công việc đang làm... đó là những thứ sinh viên nên biết, nên hiểu trước khi rời ghế nhà trường đi làm đó nha!
Nguồn: kenh14.vn