Trên đời này không có mục đích sống nào giống hệt nhau cả các bạn ơi - đó chính là lý do cuộc đời này mới thú vị được
Trong cuộc sống, hầu hết những người mình gặp đều cố gắng "chỉ đường" cho chúng ta hết á. Ba mẹ thì muốn mình học y, bạn bè thì bảo phải sống thế này thế nọ. Nếu cứ послушно nghe theo, kể cả khi biết họ chỉ muốn tốt cho mình, thì một ngày nào đó bạn sẽ tỉnh giấc và nhận ra bản thân đang làm một thứ ghét cay ghét đắng Khi ấy, bạn không còn là chính mình nữa. Bạn chỉ là một bản sao phản chiếu ước mơ của người khác mà thôi.
Thay vì tự lựa chọn con đường riêng, bạn lại cố gắng làm hài lòng mọi người xung quanh. Bạn phản chiếu sở thích, giá trị và niềm tin của họ cho đến khi bạn không còn biết mình cảm thấy thế nào về chúng nữa. Vậy liệu đây có phải là con người mà bạn muốn trở thành không?
Suốt 20 năm đầu đời, mình nhận ra bản thân đã sống mà chẳng có mục đích gì hết. Mọi thứ mình làm chỉ là để làm hài lòng ba mẹ, bạn bè và thầy cô. Chỉ đến khi tham gia các hoạt động tình nguyện như lau dọn gara ô tô, sơn hàng rào và làm sạch công viên trong 2 năm trời, mình mới biết mục đích sống của mình là giúp đỡ mọi người. 2 năm đó chính là quãng thời gian quan trọng nhất trong đời mình, bởi mình biết mình đang làm những điều có ý nghĩa.
Steve Jobs - CEO quá cố của Apple - từng nói: "Thời gian là hữu hạn, vì thế đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của một người khác". Sống mà không có mục tiêu, cuộc đời này sẽ chỉ là vô nghĩa và trống rỗng. Bạn sẽ cảm thấy mình bị mắc kẹt mà không có phương hướng hay lối thoát nào cả
Chẳng còn cách nào khác, bạn phải đi tìm mục đích sống cho mình thôi, dù đây chẳng phải là một nhiệm vụ dễ dàng tí nào. Vấn đề là chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu bạn vẫn đang loay hoay với cuộc đời mình, có lẽ đã đến lúc bạn phải tự hỏi bản thân 7 câu hỏi quan trọng này rồi đó:
Bạn yêu thích điều gì?
Dù điều đó có ngu ngốc hay ngớ ngẩn đến đâu cũng không quan trọng nha. Có thể bạn thích thu thập đá, cũng có thể bạn thích đi du lịch. Quan trọng là điều đó mang lại cho bạn niềm vui là được
Một trong những hoạt động ưa thích của mình là kể chuyện. Mình thích chia sẻ các câu chuyện với mọi người, bởi mình được sáng tạo và tự do khám phá thế giới.
Hãy dừng lại một chút để tưởng tượng xem bạn sẽ làm gì nếu có cả một ngày chỉ dành cho mình - không cần chịu trách nhiệm với ai cả?
Điều gì là quan trọng?
Một trong những câu hỏi quan trọng khi đi tìm mục đích sống chính là: điều gì là quan trọng với bạn? Nó phụ thuộc hoàn toàn vào niềm tin và giá trị của bạn đó. Chẳng hạn, mình là người đề cao gia đình - mình cảm thấy đây là thứ quan trọng nhất. Do đó, mục đích sống của mình là xây dựng gia đình của riêng mình
Vậy bạn muốn làm gì để tạo nên sự khác biệt? Đó có thể là một mục tiêu lớn, ví dụ như mở một công ty hoặc viết một cuốn sách hay đủ để đoạt giải thưởng. Đó có thể là một mục tiêu nhỏ bé, chẳng hạn như giúp đỡ hàng xóm và trở thành người tốt hơn.
Hầu hết chúng ta đều không nhận ra tầm ảnh hưởng của mình đối với người khác thông qua những hành động đơn giản. Chúng ta chẳng cần phải giàu có hay nổi tiếng mới có thể làm nên sự khác biệt được nhé!
Bạn làm tốt điều gì?
Điều này bao gồm cả câu hỏi: Bạn muốn cải thiện điều gì? Bạn muốn trở thành người giỏi nhất ở lĩnh vực gì. Có thể bạn muốn trở thành một doanh nhân hàng đầu, một nhà văn, một nghệ sĩ, hoặc một ca sĩ.
Sau khi nghĩ về những giấc mơ lớn lao, hãy nghĩ đến những mục tiêu nhỏ giúp bạn hoàn thành được điều đó. Không phải ai cũng có thể tự mình nhìn ra, vì thế hãy hỏi mọi người xung quanh bạn - bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Họ sẽ chỉ cho bạn những thứ bạn còn thiếu. Tuy nhiên, bạn đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của họ, cũng đừng cố gắng bắt chước mục đích sống của người ta nhé
Bạn có tài năng gì?
Tài năng ở đây chính là các kỹ năng mềm đó các bạn. Bạn sở hữu những phẩm chất hay kỹ năng mềm nào mà bạn thấy có giá trị với mình?
Chẳng hạn, mình là một người giỏi lắng nghe. Khi bạn bè gặp vấn đề, họ sẽ tìm đến mình vì mình luôn lắng nghe họ
Bạn cũng có thể là một người làm việc có tổ chức. Có thể bạn giỏi lên kế hoạch hoặc biết đồng cảm với mọi người. Những tài năng này rất có thể đã phát triển từ hồi bạn còn nhỏ rồi đấy, vì thế bạn cần phải xem xét liệu chúng có thể đóng vai trò gì đối với con đường đi tới thành công của mình không.
Điều gì thôi thúc bạn trong cuộc sống?
Hầu hết những người mình biết đều có thôi thúc mãnh liệt nào đó trong cuộc sống. Chẳng hạn như anh bạn mình quen từ hồi cấp hai luôn có mong mỏi được dấn thân vào lĩnh vực an ninh mạng. Em trai mình luôn tin rằng định mệnh đã sắp đặt để nó có cơ hội thi trượt tuyết tại Thế vận hội Olympics
Vậy bạn cảm thấy mình sinh ra để làm điều gì?
Trở ngại nào đang cản trở bạn?
Biết được mục đích sống của mình là việc rất quan trọng, nhưng xác định những nguy cơ tiềm ẩn, những chướng ngại vật đang đe dọa mình cũng cần thiết không kém đâu nha.
Những trở ngại và nguy hiểm này có thể là bất cứ thứ gì. Đối với mình, mình từng cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải tìm thời gian để tập viết lách dù vừa đi học vừa đi làm thêm
Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ chướng ngại vật nào, mục đích sống của bạn có vẻ quá dễ dàng rồi. Thế nhưng, những thứ khiến cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa nhất thường cũng là những thứ khó khăn nhất. Việc bạn phải cố gắng để đạt được kết quả mình mong muốn sẽ khiến cho thành quả của bạn trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều đó!
Mục đích sống của tôi sẽ thay đổi ra sao?
Qua thời gian, mục đích sống sẽ từ từ thay đổi theo sự trưởng thành của chính bạn. Ở mỗi giai đoạn, bạn lại là một con người hoàn toàn khác, vì thế bạn không thể mong chờ mục đích sống lúc nào cũng giống nhau được.
Từ khi còn nhỏ, mình luôn cảm thấy viết lách là một phần con người mình. Mục đích sống của mình chính là dùng ngòi bút để làm lay động lòng người. Thế nhưng, theo thời gian, mình được trải nghiệm nhiều thứ hơn trên thế gian này và mình biết rằng mục đích sống của mình sẽ còn đổi thay trong tương lai
Quan trọng là bạn phải biết tạo điều kiện để mọi thứ phát triển cùng mình. Khi niềm tin và giá trị của bạn thay đổi, mục đích của bạn cũng thay đổi theo. Đó là điều bạn cần phải chấp nhận.
Cuộc sống không bao giờ chỉ toàn những đường thẳng đâu, mà luôn ngoằn ngoèo, đầy những ổ gà, ổ voi, thậm chí là cả ngõ cụt nữa. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải tự tay mở ra một con đường của chính mình thôi ️
Vì thế, hãy sống một cuộc đời có mục đích - mục đích của chính bạn nhé. Làm được điều đó, bạn sẽ biết thế nào là động lực, thế nào là hạnh phúc tột cùng. Mục đích sống có thể thay đổi theo thời gian nhưng cứ hãy tiếp tục tìm kiếm nó và đừng bao giờ nản lòng nha!
Bài chia sẻ của Logan Beddes - biên tập viên của trang Deaf Lives Matter and The Perception.
Theo Medium
Nguồn: kenh14.vn