Để mình gửi mấy lời tâm huyết cho team đang theo trend lập Voz quốc mới nè.
Các bạn làm forums cho vozer mà chưa hiểu rõ về Voz lắm. Cái mình đang nói tới đây là VĂN HÓA nhé!
Văn hóa chửi nhau - bản sắc riêu của Voz
Văn hóa chửi nhau của Voz cực kỳ đặc trưng luôn á - chửi thẳng mặt, chửi cho không ngóc đầu lên được, chửi nhiều khi cũng rất văn hóa, chửi rất sâu sắc.
Vì thế nên tại sao phải luôn là forums.voz.vn, tại sao lại phải là phiên bản cổ điển chứ không phải cái "next" do anh dev du học làm ra. Lý do là vì mọi người vào đây để xem, nghe chửi nhau, xem post none sex, thế thì làm sao? Mình sẽ go to end ngay lập tức để xem thằng cuối cùng chửi là ai, ai đang post mới nhất. Cái Reddit có cái hay của nó, tạo điều kiện cho người comment và người rep tương tác tốt, nhưng xem drama chửi nhau thì loại page kiểu này không hấp dẫn tý nào luôn.
Văn hóa chửi nhau tạo cho Voz có một vùng không gian khá an toàn với seeder, bọn này vào đây dễ ăn phản đòn cực mạnh. Còn mình thì hay search các thông tin tiêu dùng hay blabla các thứ kèm với suffix: site:voz.vn. Mình sẽ có được thông tin không bị PR quá đà, real lắm ấy!
Văn hóa chửi cũng làm cho vozer sống thật hơn với lòng mình, và cũng đậm chất nobody care nữa.
Văn hóa đốt lốp - nghệ thuật sinh tồn
Voz sống ở vùng rìa (trăng tối trăng sáng), lập là lập lờ, chẳng rõ site chết có phải do site chết không. Nhưng tóm lại là nó được comment khá nhiều về chính trị với một tên miền .vn cũng như site nằm trong nước.
Thế nên để được tồn tại, mình đoán là Voz được quản lý và trông nom khá kỹ bởi một đội ngũ ngoài min mod. Dẫn tới việc các member bị thanh trừng cũng như phải bật mode tàng hình trong khi nói chuyện vậy.
Việc đốt lốp tạo cho các bài post nó thú vị hơn hẳn, người đọc nhiều khi thấy thú vị vì những comment đầy ẩn ý, tổ lái cũng đỉnh đến độ nhiều khi cái post #1 nó chẳng liên quan gì đến cả topic.
Còn F17 với F33 đâu?
Cái F17 với F33 được sinh ra từ hội tiểu thương với mấy anh thẩm du tinh thần overclocking đó nha.
Vậy các bạn đã có cái gì trong tay hay chỉ vài chục trang CSS + JS thôi?
Nguồn: tinhte.vn
Các bạn làm forums cho vozer mà chưa hiểu rõ về Voz lắm. Cái mình đang nói tới đây là VĂN HÓA nhé!
Văn hóa chửi nhau - bản sắc riêu của Voz
Văn hóa chửi nhau của Voz cực kỳ đặc trưng luôn á - chửi thẳng mặt, chửi cho không ngóc đầu lên được, chửi nhiều khi cũng rất văn hóa, chửi rất sâu sắc.
Vì thế nên tại sao phải luôn là forums.voz.vn, tại sao lại phải là phiên bản cổ điển chứ không phải cái "next" do anh dev du học làm ra. Lý do là vì mọi người vào đây để xem, nghe chửi nhau, xem post none sex, thế thì làm sao? Mình sẽ go to end ngay lập tức để xem thằng cuối cùng chửi là ai, ai đang post mới nhất. Cái Reddit có cái hay của nó, tạo điều kiện cho người comment và người rep tương tác tốt, nhưng xem drama chửi nhau thì loại page kiểu này không hấp dẫn tý nào luôn.
Văn hóa chửi nhau tạo cho Voz có một vùng không gian khá an toàn với seeder, bọn này vào đây dễ ăn phản đòn cực mạnh. Còn mình thì hay search các thông tin tiêu dùng hay blabla các thứ kèm với suffix: site:voz.vn. Mình sẽ có được thông tin không bị PR quá đà, real lắm ấy!
Văn hóa chửi cũng làm cho vozer sống thật hơn với lòng mình, và cũng đậm chất nobody care nữa.
Văn hóa đốt lốp - nghệ thuật sinh tồn
Voz sống ở vùng rìa (trăng tối trăng sáng), lập là lập lờ, chẳng rõ site chết có phải do site chết không. Nhưng tóm lại là nó được comment khá nhiều về chính trị với một tên miền .vn cũng như site nằm trong nước.
Thế nên để được tồn tại, mình đoán là Voz được quản lý và trông nom khá kỹ bởi một đội ngũ ngoài min mod. Dẫn tới việc các member bị thanh trừng cũng như phải bật mode tàng hình trong khi nói chuyện vậy.
Việc đốt lốp tạo cho các bài post nó thú vị hơn hẳn, người đọc nhiều khi thấy thú vị vì những comment đầy ẩn ý, tổ lái cũng đỉnh đến độ nhiều khi cái post #1 nó chẳng liên quan gì đến cả topic.
Còn F17 với F33 đâu?
Cái F17 với F33 được sinh ra từ hội tiểu thương với mấy anh thẩm du tinh thần overclocking đó nha.
Vậy các bạn đã có cái gì trong tay hay chỉ vài chục trang CSS + JS thôi?
Nguồn: tinhte.vn