Nhóm thiện nguyện "Đêm Sài Gòn" - câu chuyện ấm lòng giữa thành phố
Từ tháng 6/2016 đến giờ, nhóm tình nguyện "Đêm Sài Gòn" do bạn Nguyễn Vương Trường Thành (sinh năm 1994, quận Bình Thạnh, TP.HCM) lập ra vẫn đều đặn phát quà cho anh chị em vô gia cư ở Sài Gòn - tháng nào cũng 2 lần không thiếu buổi nào luôn!
Hồi còn ngồi ghế nhà trường, Trường Thành đã bắt đầu việc gửi đồ ăn cho những người vô gia cư rồi nè. Thành kể lại: "Trên đường đi làm về khuya, mình bắt gặp cảnh các cô chú vô gia cư ngủ trên vỉa hè, dưới mái hiên. Lúc đó mình không nghĩ ngợi gì nhiều, liền quyết định gửi đồ ăn cho cô chú. Việc làm đó mình duy trì định kỳ hai tuần một lần cho đến giờ luôn".
Thành cho biết, cái tên "Đêm Sài Gòn" đơn giản là vì nhóm hay đi phát quà vào ban đêm cho những người vô gia cư ở nội thành thôi. Lúc đầu, nhóm "Đêm Sài Gòn" chỉ có 3-4 thành viên thường trực, đa số là hội bạn thân của Thành. Để có tiền tổ chức hoạt động từ thiện, nhóm đi bán đồ ăn gây quỹ ở hồ Con Rùa. Về sau, nhóm có thêm nhiều tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cũng như các mạnh thường quân ủng hộ. Tính đến giờ, số lượng tình nguyện viên của "Đêm Sài Gòn" dao động khoảng 40-50 người. Trước dịch COVID-19, tình nguyện viên của nhóm chủ yếu là học sinh - sinh viên. Còn hiện tại thì phần lớn các bạn sinh viên đã về quê nên những người đi làm tham gia hỗ trợ nhóm nhiều hơn.
Mùa dịch càng khó khăn, càng cần sự sẻ chia
Hiểu được khó khăn của người vô gia cư nói riêng và người dân thành phố nói chung trong tình hình dịch bệnh, 1.000-1.500 phần ăn/ngày do nhóm chuẩn bị đã được gửi đến các khu vực cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến và trao tận tay những người vô gia cư. Mỗi phần quà thường là cơm, xôi, bánh bao, bánh mì hay sữa và được đổi menu từng ngày cho đa dạng. Đó là những suất ăn được nhóm tình nguyện "Đêm Sài Gòn" tự tay nấu cũng như có sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân và các bếp ăn từ thiện khác. Nguyên liệu nấu nướng được đặt và chế biến trong buổi sáng. Chiều tối, Thành và mọi người cùng nhau xếp quà, chia nhóm đi phát.
Ngoài ra, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được Thành gửi tặng một phần tiền mặt nữa. Nhờ vận động bạn bè, tình nguyện viên và mạnh thường quân trên mạng xã hội, nhóm tình nguyện "Đêm Sài Gòn" vẫn có đủ kinh phí để thực hiện hoạt động ý nghĩa này trong thời gian Sài Gòn đang giãn cách xã hội.
"Mình thấy thương các cô chú vô gia cư lắm. Vì dịch bệnh, nhất là sau Chỉ thị 16, cô chú thất nghiệp nên không có tiền trang trải cuộc sống. Họ cứ đi lang thang để xin từng phần cơm từ thiện. Thậm chí, nhiều người không có tiền trả tiền thuê trọ nên bị chủ nhà đuổi ra đường", Thành kể với giọng ngậm ngùi.
Những câu chuyện chạm đến trái tim
Câu chuyện về đôi vợ chồng khiếm thị nuôi con ăn học thành tài chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện gây xúc động trong quá trình Thành và các tình nguyện viên khác đi phát quà biết được. Được biết, Thành đã chia sẻ thông tin, câu chuyện về hoàn cảnh của đôi vợ chồng này lên mạng xã hội và nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng mạng.
"Khoảnh khắc nhìn thấy các cô chú rưng rưng nước mắt khi nhận được phần cơm, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mọi người đều hạn chế đi lại trong thời điểm này nên hiếm có nhóm tình nguyện nào đi đến tận nơi phát cơm. Vì thế, các cô chú vô gia cư đều rất vui và trân trọng những phần quà đó", Thành chia sẻ thêm.
Để đảm bảo an toàn mùa dịch, Thành chỉ phân công 6-7 tình nguyện viên đi phát quà thay vì 20 người như trước đây. Mỗi người phụ trách một hoặc hai quận trên địa bàn TP.HCM. Việc tặng quà cũng diễn ra trong thời gian ngắn, hạn chế tối đa tụ tập.
Thành tâm sự: "Nhóm mình không dám dừng lại ở nơi quá đông người vì phải đảm bảo an toàn giãn cách trong thời gian dịch bệnh, đồng thời lo rằng các tình nguyện viên dễ bị mất tư trang. Vì thế, nhóm mình thường chọn đi vào lúc tối khuya để tránh tình trạng như trên và gửi trao được những phần quà đến đúng tay người đang cần".
Nguồn: svvn.tienphong.vn