Có một sự thật là chúng ta đã thành quá khứ của nhau rồi, nhưng rồi đâu đó sẽ là tương lai của một ai đó khác. Theo cách này hay cách nọ, ta sẽ lại mang hạnh phúc đến cho người mới, thứ hạnh phúc mà anh và em đã từng xé vụn, mỗi người giữ lấy một nửa.
1. Đến lúc anh phải làm một người trưởng thành chín chắn rồi đấy. Đừng hành động theo cảm xúc nữa, đừng lén lút nhớ thương, đừng ngoảnh đầu nhìn lại. Sống cuộc đời của anh đi thôi bro ơi. Nghe lời em đi, không phải con cá nào cũng bơi mãi trong một vùng biển đâu. Chia ly là chuyện bình thường, rồi một ngày nào đó, những người em từng thương cũng sẽ rời khỏi vùng biển riêng của anh.
2. Nhiều lúc em cứ nghĩ mình đã thả anh ra hoàn toàn rồi. Thế mà có lúc lơ đãng, vẫn thấy mình nhớ lại những lời anh từng nói. Em biết những kỷ niệm đó đều có thật, cảm giác ngọt ngào cũng không phải ảo đâu. Nhưng quá khứ là quá khứ rồi, qua rồi thì không còn cách nào lấy lại. Em nhớ anh, đó là thật. Nhưng chúng mình không thể quay về, cũng là thật luôn.
3. Bầu trời sẽ lại xanh thôi, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại. Nơi ấy vẫn sẽ như cũ, nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta, có thể yêu lại một người mới, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân năm nào đâu.
4. Có thể nhiều nhiều năm sau này, em sẽ quên anh, quên cái nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú của anh, cũng quên luôn tình yêu của em dành cho anh. Cũng có thể nhiều nhiều năm sau đó, anh sẽ nhớ lại em, nhớ lúc em buồn bã chán đời, cũng nhớ lại cả tình yêu của em dành cho anh nữa.
5. Đến ngã rẽ là mỗi người đi một hướng rồi. Lúc chia tay cố nhìn nhau thêm chút nữa đi, để khi quay đầu rồi sẽ không ngoảnh lại. Không phải vì anh cứng rắn hay quyết đoán gì đâu, mà bởi anh biết chỉ cần quay lại, trông thấy khuôn mặt quen thuộc của em, anh sẽ luyến tiếc lắm. Nhưng chúng ta không thể đứng mãi một chỗ được. Trái đất tròn, còn đường thì thẳng mà. Nếu sau này có duyên gặp lại, hãy để cả hai đều vui vẻ mỉm cười nhé. Anh chỉ mong trong những năm tháng tương lai chưa thấy được, hai đứa mình đều có thể hạnh phúc yên vui
6. Bạn gái hiện tại của anh nói rằng cô ấy ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ cô gái đã cùng anh bước qua thanh xuân đẹp nhất, cô gái anh giữ mãi ở một góc sâu trong tim. Nhưng thực ra em mới là người nên ngưỡng mộ đấy. Ngưỡng mộ cô ấy - người có thể đi bên anh suốt quãng đời còn lại ấy mà.
8. Em đã dần dần quên được anh rồi đấy, rồi bỗng có người nhắc đến tên anh, một thứ gì đó có mùi giống của anh hay một ai đó có nụ cười của anh. Và em lại phải bắt đầu lại từ đầu hết
9. Nếu chúng ta vô tình chạm mặt nhau trên phố, thì giờ đây chỉ còn là anh và em. Chẳng còn là "chúng ta" như xưa nữa rồi.
Nguồn: kenh14.vn