Gửi con về quê nghỉ hè có đóng tiền nhưng chị dâu cho ăn "nghèo nàn", nói thì sợ tự ái quá

Cơm nhà quê cứ lặp đi lặp lại mãi mấy món cá kho, thịt rang, trứng rán, mình lo con ăn kém đi nhưng chị dâu cứ bảo "con tui cũng ăn vậy mà lớn khỏe re"

Mình với chồng đều 32 tuổi, làm xuất nhập khẩu ở thành phố. Vì bận rộn quá nên hè này gửi con trai 7 tuổi về quê ở với vợ chồng anh cả và ông bà nội cho cháu được vui chơi, gần gũi người thân họ hàng.

Trước khi gửi cháu 2 tháng, mình đã nói chuyện rõ ràng với anh chị luôn. Biết là hè con nít ở nhà cả ngày sẽ thêm việc cho anh chị, từ nấu nướng đến trông nom. Nên mình gửi chị dâu 1 triệu/tháng để đỡ đần. Ở quê mọi thứ rẻ, nhà có nuôi gà, rau quả đầy vườn, có thêm con mình thì cũng chỉ thêm bát đũa thôi nên mình nghĩ 1 triệu là đủ cho con ăn uống đầy đủ chất rồi.

Chị dâu bảo mình cứ yên tâm, cháu về nghỉ hè với anh chị vài tháng lại tăng cân cho mà xem luôn.

Những ngày trong tuần, nhớ con quá nên tối nào mình cũng tranh thủ gọi điện hỏi thăm tình hình ăn uống, vui chơi của bé. Chị bảo cả nhà ăn gì thì cháu ăn đó, rất ngoan.

Mình yên lòng vì biết bữa cơm hằng ngày ở nhà anh chị lâu nay tuy đơn giản nhưng đủ chất với 2 món mặn, 2 rau và 1 canh. Hè này, mâm cơm có 7 người ăn, gồm bố mẹ chồng, vợ chồng anh chị, hai đứa con lớn và con trai mình.

e7c328c3c0a27339c965.png


Nhưng sau khi con về quê nửa tháng, mình nhận ra chị dâu cho con ăn uống quá đơn giản, đạm bạc luôn á Mâm cơm hằng ngày cứ quanh đi quẩn lại mấy món quen thuộc. Món mặn chủ yếu là cá kho, thịt rang hoặc trứng rán, lâu lâu mới có thêm bữa tôm; món rau thì toàn đồ xào hoặc luộc; canh cũng chỉ nấu chua hoặc canh rau đơn thuần thôi.

Anh chị nấu gì thì con mình ăn nấy, nhưng chế độ ăn này khiến mình không khỏi lo lắng.

Mình đã chủ động nói chuyện với chị dâu rằng sợ con ăn như vậy sẽ không đủ chất dinh dưỡng. Thường bữa cơm của cháu ở nhà hay ở trường đều thay đổi đa dạng, có đủ cả thịt, cá, trứng, tôm để đảm bảo phát triển thể chất; hôm thì nấu canh xương hầm, hôm thì làm gà rán, cá hấp, tôm rim... để trẻ thấy ngon miệng và ăn được nhiều hơn.

Mình cảm thấy một thời gian sau khi về quê, thực đơn nhàm chán lặp đi lặp lại có thể khiến thằng bé ăn ít hẳn đi.

Nghe mình chia sẻ xong, chị dâu chỉ cười xòa rồi bảo mình lo xa quá, ở quê từ trước đến nay mọi người vẫn ăn uống giản dị như thế, các con của chị cũng lớn lên nhờ mâm cơm như vậy mà. Chị còn nửa đùa nửa thật bảo mình nuông chiều con quá, ở thành phố chăm chút từng ly từng tí nên thằng bé mới kén ăn, chứ cứ để cháu sinh hoạt bình dân một thời gian ở quê, tự khắc đến bữa sẽ thấy đói và ăn ngon miệng mà không cần mẹ phải thay đổi thực đơn liên tục.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top