Gửi con giữ hộ rồi đi tưới tiêu, bé 2 tuổi ngã chấn thương sọ não nguy kịch

BoBobo2421

New member
45d0342950ca5fee748d.jpg


Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà đau lòng quá đi! Người ta nhận giữ trẻ nhưng lại bỏ đi làm việc riêng, cuối cùng bé gái hơn 2 tuổi té ngã chấn thương sọ não, tình trạng cực kỳ nguy kịch luôn

Chiều 5-4, gia đình bé Lý Trương Gia Ni (25 tháng tuổi, ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã gửi đơn lên cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc bé Ni bị chấn thương sọ não tại cơ sở trông trẻ... không phép nữa chứ

Theo anh Lý Quang Sơn (bác của bé Ni), khoảng 16 giờ ngày 4-4, gia đình nhận được cuộc gọi từ cô giáo Tâm báo bé Ni bị sặc thức ăn, ngất xỉu và bảo gia đình lên đưa cháu đi bệnh viện gấp.

Sau khi đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, do tình trạng quá nặng nên bé Ni phải được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị chết ½ não, đang trong tình trạng nguy kịch

Thông tin ban đầu cho biết bé Ni được gia đình gửi chăm sóc tại cơ sở trông trẻ không phép của bà Bùi Thị Phương Tâm (ở phường An Bình, thị xã Buôn Hồ).

Trưa 4-4, bà Tâm ra vườn tưới nước cho hồ tiêu nên nhờ đứa con học lớp 2 trông các cháu nhỏ. Ủa, để con lớp 2 trông lũ trẻ nhỏ à?! Bé Ni tiểu tiện ra nền nhà rồi dẫm phải nước tiểu té đập đầu xuống nền.

Theo một nguồn tin, điểm giữ trẻ này thành lập khoảng 2 năm nay, không có giấy phép hoạt động, không có biển hiệu gì hết. Thời điểm xảy ra vụ việc, điểm giữ trẻ này có hơn 10 cháu luôn đó!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top