Gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Chi tiết rợn người vụ hỏa thiêu thi thể trong xô sắt

fa82588e14c4ec4e43ba.jpg


Ông L.M.Q đã khai nhận hành động gây sốc: hỏa thiêu thi thể cháu N.L.M.Q (3 tuổi) trong một chiếc xô sắt tại khu vực vắng vẻ ở huyện Đam Rông, Lâm Đồng. Sau đó, ông cùng một phụ nữ tên B. chở tro cốt của cháu bé ra tận TP. Huế để giao lại cho gia đình

55da0141e4638412a5ea.jpg


Chuyện kinh hoàng bắt đầu từ đâu?

Ngày 13/9, Công an Lâm Đồng vẫn đang miệt mài điều tra vụ việc rùng mình này. Theo đơn tố cáo, ông N.H.N (45 tuổi, ở TP.Huế) đã giao con trai N.L.M.Q (3 tuổi) cho ông L.M.Q (45 tuổi, tạm trú 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) để chăm sóc và điều trị bệnh chậm phát triển.

Nhưng plot twist đau lòng là sau đó cháu bé tử vong không rõ nguyên nhân, và ông Q. còn tự ý... hỏa thiêu luôn thi thể cháu

Timeline sự việc gây chấn động

Trước đó vào ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng đã nhận hồ sơ từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế về đơn trình báo của ông N. Drama thật sự là: gia đình ông N. gửi cháu Q. cho ông Q. chăm, nhưng chỉ hơn 3 tuần sau đã nhận tin sét đánh con mình mất vì COVID-19 và bị thiêu bằng than củi

Ngày 18/4, Phòng PC02 lập hồ sơ và mời ông Q. cùng người phụ nữ ở cùng nhà là bà B. lên làm việc.

Lời khai của ông Q. - càng nghe càng sốc

Ông Q. khai đã quen ông N. từ 3-4 năm trước. Đầu tháng 3 vừa qua, ông nhận nuôi dạy và điều trị cho cháu N.L.M.Q vì cháu bị bệnh chậm phát triển.

Ngày 3/3, ông Q. đưa cháu về căn nhà ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh mà ông đã thuê trước đó. Trong nhà còn có bà C.T.T.B (39 tuổi) làm giúp việc.

Chỉ 2 hôm sau, cháu Q. bị ho, sốt. Test nhanh thấy dương tính SARS-CoV-2, ông Q. nhờ bà B. mua thuốc cho cháu uống. Đến ngày 8/3, thấy cháu không ho sốt nữa, ông Q. báo với ông N. là con trai ông mắc COVID-19 nhưng đã khỏi.

Ngày 24/3, cháu Q. lại ho và sốt liên tục. Test lại thì phát hiện tái dương tính SARS-CoV-2. Đến 22 giờ cùng ngày, ông Q. đi ngủ và vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25/3, ông Q. phát hiện cháu bé đã tử vong

Hành động "không tưởng" sau đó...

Vì không dám báo chính quyền địa phương (sus vl), ông Q. lên kế hoạch tự hỏa táng thi thể cháu bé. Ông đặt thi thể cháu vào thùng các tông rồi dán băng keo kín mít. Đồng thời bỏ than, dầu, xăng và xô sắt vào thùng các tông khác rồi chất lên ô tô.

Ông Q. nhờ bà B. lái xe về hướng huyện Đam Rông. Khoảng 8 giờ sáng 25/3, xe rời quốc lộ 27, rẽ vào con đường đất. Ông Q. bảo bà B. quay ra quốc lộ, còn mình ở lại gặp "bạn" để trao đổi công việc (excuse để làm việc đó thôi chứ).

Đợi bà B. đi xa, ông Q. chuyển 2 thùng các tông xuống đất, hỏa thiêu xác cháu Q. trong xô sắt suốt 4-5 tiếng đồng hồ rồi chất mọi thứ lên xe. Khi bà B. quay lại, ông Q. bảo lái xe xuống Khánh Hòa nghỉ đêm.

Đến khoảng 20 giờ ngày 26/3, khi bà B. lái xe đến TP.Huế, ông Q. mới thú thật với bà là cháu Q. chết vì COVID-19 và ông đã tự ý hỏa táng thi thể cháu.

ec78b3f3085e994475dd.jpg


Sáng 27/3, ông Q. mua một hũ sành, tìm chỗ vắng người để bỏ tro cốt của cháu Q. vào hũ. Sau đó gọi điện hẹn gặp ông N., báo tin cháu N.L.M.Q đã mất vì COVID-19 và đưa hũ tro cốt cho ông

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top