Gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt: Plot twist - Không hề có cháu bé tên N.L.M.Q bị COVID-19

1176e0d68cf8dc080006.jpg


Ê chà, vụ này càng lúc càng rối như canh hẹ! Sáng 13/9, lãnh đạo TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) chính thức xác nhận: sau khi kiểm tra kỹ càng thì KHÔNG CÓ bệnh nhân nào bị COVID-19 mang tên N.L.M.Q (sinh năm 2019) cả các bạn ơi!

UBND phường Lộc Tiến đã rà soát hết hồ sơ tại Trạm y tế, và kết quả cho thấy từ tháng 1 đến tháng 5/2022, chẳng có ai khai báo tên N.L.M.Q bị COVID-19 hết. Vậy là... chuyện gì đang xảy ra đây?

7912f42ffbf242a283c6.jpg


Nhắc lại chút background cho bạn nào chưa rõ nhé! Cháu N.L.M.Q là con của anh N.H.N. (sinh năm 1977, đang sống ở Huế). Gia đình gửi con vào "cơ sở điều trị" bệnh chậm phát triển do ông Lê Minh Quang (sinh năm 1977, quê Huế, hiện sống tại Lâm Đồng) đứng ra nhận chữa.

Timeline drama như sau:

Ngày 3/3/2022: Anh N. giao con cho ông Quang để chữa trị

Vài ngày sau: Ông Quang báo cháu bé bị COVID-19, đang điều trị

Tiếp theo: Báo cháu đã khỏe, bảo chuẩn bị quần áo size lớn hơn vì con lên cân (!?)

11h ngày 27/3/2022: Vợ chồng ông Quang mang hũ tro cốt xuống Huế đưa cho gia đình anh N., nói là của con trai

Giờ thì hóa ra không có chuyện cháu bị COVID-19 luôn???

2f2b580be11fe68211f9.jpg


Thêm một chi tiết đáng ngờ nữa nè: Căn nhà ông Quang thuê tại địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh (phường Lộc Tiến) không hề có bảng hiệu hay quảng cáo gì liên quan đến việc chữa trị bệnh chậm phát triển cho trẻ em cả. Vậy thì "cơ sở điều trị" ở đâu ra???

Công an phường Lộc Tiến từng gặp ông Quang và yêu cầu đến trụ sở làm thủ tục tạm trú. Ông ta hứa sẽ đến nhưng sau đó cứ đi khỏi nhà liên tục, trốn mất dạng luôn.

Căn nhà này do bà N.T.B đứng tên, cho ông Quang thuê từ tháng 1/2022, đến cuối tháng 5 thì trả lại (đúng sau vụ việc xảy ra ).

Hàng xóm xung quanh kể rằng ông Quang và nhóm người cùng ông ta không tiếp xúc với ai, ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mới về. Vì vậy không ai biết ông làm nghề gì, cũng không biết có ai qua đời trong căn nhà đó.

d8aa9497ad1b317fe778.jpg


Update mới nhất: Chiều 12/9, đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã nhận mẫu giám định do gia đình anh N.H.N cung cấp và đưa lên TP.HCM để giám định ADN rồi nha!

Cơ quan chức năng đã khôi phục việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đang làm việc với các bên liên quan và tiếp tục điều tra sâu hơn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top